Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cô Phong Đỉnh
- Năm được điểm đạo? 2015
- Ai là người điểm đạo cho bạn? Hàn Thuỷ Nguyệt
- Niệm danh hiệu khi điểm đạo? Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
- Ấn chứng điểm đạo? Lần đầu không thấy gì, lần 2 (sau 3 tuần) thấy nóng nhẹ 1 khoảnh khắc trong người. (Có thể do chắp tay lâu nên nóng).

Nhân đây con kính thỉnh Tổ, Thầy cho con biết rằng con đã được thánh thần duyệt chưa? Con đã trì đủ 10,000 lần NBC và có mơ: sau lưng bao nhiêu mụn trắng cứ tuôn ra. Hiện con vẫn trì NBC, số lần trì ít. Nhưng con chưa hề nhận được ấn chứng gì để chứng thực việc con đã được nhập học.

Con kính mong có được sự hồi âm của Tổ, Thầy.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi An Huệ
Chào Cô Phong Đỉnh
Được sự cho phép của Thầy, AH xin trả lời thắc mắc của đạo hữu: Đạo hữu đã được nhập học!

Đạo hữu tham khảo bài liên quan để hiểu thêm:
- Làm gì khi không có ấn chứng?
- Vì sao không có ấn chứng?

Thân mến
An huệ
Chưa xemBởi Bạn đạo
Em chào chị Ngoclam
Em bữa trước nhờ chị điểm đạo giúp bố em, giờ bố em vẫn trì danh hiệu A Di Đà Phật và vẫn trì chú Đại bi hàng ngày chị Ngoclam à. Giờ bước tiếp theo của bố em là gì hả chị?

Bố em bị mắc chứng bệnh ung thư phổi chị ạ. Giờ bố em phải làm sao để được khỏi bệnh hả chị? Em cầu xin Tổ, Thầy và chị giúp cứu bố em thoát khỏi cảnh bệnh tật hiểm nghèo này.
Em xin đa tạ Tổ, Thầy và chị Ngoclam!
xamac

Trả lời: Điểm đạo là giúp cho bố em quy y với Phật A Di Đà. Việc khỏi bệnh hay không phải tùy vào định số Trời Phật đã an bài cho con người, không phải điểm đạo là Thánh thần sẽ chữa khỏi mọi bệnh. Gia đình của em niệm Phật, học đạo trời, và người được điểm đạo thì được chư phật tiếp dẫn về cõi trời để tu học.
Ngoclam đã viết:Dạ, thưa Thầy con có điểm đạo cho bố của xamac hồi tháng 12/2015, không có ấn chứng nên con khuyên niệm phật hàng ngày, và có khuyên xamac đọc bài trên diễn đàn và tóm tắt lại cho bố xamac nghe vì ông không có điều kiện lên diễn đàn đọc bài.
Chưa xemBởi Trangtrinh
;;) Trangtrinh con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ, đảnh lễ Đức Thầy!
Muội xin chào các sư huynh, tỉ muội cùng các bạn đạo.

Con có một thắc mắc cho riêng bản thân con và cho cả mẹ con nói chung. Như trước đây con cũng nói mẹ con đã được huynh Truongducngoc điểm đạo và mẹ con vẫn hằng ngày niệm NBC, cùng việc đọc kinh vào buổi sáng sớm và trước khi đi ngủ. Mẹ con còn chăm chỉ niệm hơn cả con, trừ những lúc thật sự mệt hoặc ốm quá mẹ con mới nghỉ còn lại mẹ không bỏ buổi nào. Nhưng dạo gần đây mẹ con hay bị ngáp và cảm thấy rất buồn ngủ khi ngồi niệm NBC, mặc dù trước đó mẹ không bị nhưng cứ ngồi được 5 phút là mẹ cứ tự nhiên ngáp rõ to không ngại ngần rồi thì cơn buồn ngủ kéo đến, mẹ cố ngồi niệm xong mới nghỉ thì lúc niệm xong lại rất tỉnh táo và không buồn ngủ nữa. Và những lúc như thế mẹ thường hay bị khó ngủ dẫn đến ngủ muộn hoặc có đêm còn mất ngủ tới sáng, còn 1 điểm đáng nói nữa là những lúc như vậy mẹ không hề khởi niệm NBC nhưng trong đầu lại tự đọc NBC.
Đối với bản thân con cũng có lúc gặp trường hợp như vậy, lúc chưa niệm thì không sao nhưng cứ vào ngồi 1 lúc là con ngáp đến chảy cả nước mắt, rồi niệm NBC nhưng phải kéo dài mấy phút mới hết 1 lần. Rồi có những hôm con mới ngồi được 1 lúc tầm 10 phút là tự nghỉ không thể cố niệm thêm, đi đường con vẫn hay niệm như trước đây con niệm trên quãng đường đi làm và con đếm nhẩm ngón tay thì phải được hơn 60 lần nhưng có dạo gần đây thì cả đoạn đường đó con chỉ niệm được 20 đến 30 lần, có lúc là niệm rất chậm có lúc thì quên mất là đang niệm đến câu nào mà có lúc lại thấy niệm đi niệm lại 1 câu như Úm Lam. Con với sự hiểu biết còn nông cạn nên chỉ biết giải thích với mẹ rằng đang bị thử thách, còn bản thân con đang sợ mình học sai ở đâu đó nên mới bị vậy.
Con xin sự chỉ dạy của Tổ, của Thầy để con có thể giải thích cho mẹ con hiểu, và bản thân con có con đường học đúng đắn hơn.

Con xin đảnh lễ!
Chưa xemBởi Cafe_den
@Trangtrinh: Cafeden cũng từng bị hiện tượng ngáp, buồn ngủ mỗi khi trì chú. Đó là giai đoạn đầu, do nghiệp quả khá nặng của bản thân là chướng duyên ảnh hưởng. Để khắc phục điều này Trangtrinh có thể áp dụng các cách sau: nên phân bổ thời gian sinh hoạt, lao động học tập, nghỉ ngơi hợp lý - chọn khung giờ công phu phù hợp (5 giờ sáng chẳng hạn) - mở mắt hay đọc thành tiếng mỗi khi niệm - niệm khoảng 2 xâu chuỗi thì đứng dậy, vừa đi vừa niệm trong phòng hay sân vườn - chứng minh tấm lòng cầu học với Tổ, Thầy, Chư vị qua hạnh cúng dường, ý chí tu học. Sau một thời gian hiện tượng ngáp, buồn ngủ hay hôn trầm sẽ khỏi, công phu sẽ thuần thục hơn.
Chưa xemBởi Vu Nam
Cafe_den đã viết:
@Trangtrinh: Cafeden cũng từng bị hiện tượng ngáp, buồn ngủ mỗi khi trì chú. Đó là giai đoạn đầu, do nghiệp quả khá nặng của bản thân là chướng duyên ảnh hưởng. Để khắc phục đều này Trangtrinh có thể áp dụng các cách sau: nên phân bổ thời gian sinh hoạt, lao động học tập, nghỉ ngơi hợp lý - chọn khung giờ công phu phù hợp (5 giờ sáng chẳng hạn) - mở mắt hay đọc thành tiếng mỗi khi niệm - niệm khoảng 2 xâu chuỗi thì đứng dậy, vừa đi vừa niệm trong phòng hay sân vườn - chứng minh tấm lòng cầu học với Tổ, Thầy, Chư vị qua hạnh cúng dường, ý chí tu học. Sau một thời gian hiện tượng ngáp, buồn ngủ hay hôn trầm sẽ khỏi, công phu sẽ thuần thục hơn.


Mình cũng từng bị giống vậy, lúc chuẩn bị đọc kinh, chú là người mệt mỏi, buồn ngủ, nhưng lúc vào đọc khoảng một lúc thì người tự nhiên khỏe lại, mình cũng đã nghĩ là do nghiệp chướng của mình nó cản trở mình, mình phải cố gắng vượt qua nó. Hôm nay tình cờ thấy mấy bạn tu hành cũng có hiện tượng này nên mình nghĩ đúng là do nghiệp chướng của mình nó gây nên như vậy.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy!
Em chào các sư huynh tỷ!

Hôm nay có trao đổi với đạo hữu Thanh Linh, con có một câu hỏi rất mong nhận được câu trả lời ạ, con có đọc một số bài nói điểm đạo là tùy duyên, và con thường giới thiệu cho các bạn điểm đạo bằng cách nói cho các bạn cách niệm phật rất linh nghiệm, sau đó con hướng dẫn các bước điểm đạo, sau khi họ thực hiện và có ấn chứng con giải thích rõ cho họ việc họ vừa làm có ý nghĩa gì và sau đó con hướng dẫn họ quy trình tu học ạ, chỉ trong thời gian ngắn con đã điểm đạo được cho rất nhiều bạn có ấn chứng cũng khá rõ, vậy con xin hỏi làm như vậy có được không, vì con thấy rõ ràng niệm chú là rất linh nghiệm và dựa theo sở chấp của các bạn mà con tùy duyên hành đạo, vận dụng hết khả năng của mình, nhưng khi trao đổi với Linh thì Linh bảo làm thế là không đúng với tôn chỉ của diễn đàn, con nhớ có đọc rất nhiều bài cũng có cách làm như vậy, không hẳn ai khi giới thiệu vậy họ cũng chấp nhận làm, và nếu giới thiệu Mật Tông Thiên Đình trước thì rất nhiều người khi họ mới bước vào đạo họ chỉ biết có niệm Phật, con hiểu rằng khi ta điểm đạo cho họ thì ta giúp họ tạo một cơ duyên với Thánh Thần, còn việc họ tu học như thế nào, đến đâu thì không thể nào quản nổi. Nay con viết vài dòng kính mong Tổ Thầy cùng các sư huynh tỷ cho biết con làm như vậy có được không ạ?

LDĐ:Giới thiệu đạo bằng cách nào cũng được, miễn là không có đi đến tranh cãi về đạo. Việc tu học thì 'tùy duyên phước' của mỗi người. Tùy duyên điểm đạo không có nghĩa là phải 'đấu phép' để tranh cao thấp (xem bài viết nói về đạo là tùy duyên), hay phải tranh chấp đạo mình, đạo người, điều này không cần thiết vì sẽ không đi đến đâu, và kết quả thường là bất hòa, mất hòa khí với bạn bè, ngay cả với người thân.