- Chủ nhật Tháng 8 29, 2021 11:28 pm
Con kính chào Tổ, Thầy và huynh tỷ trưởng,
Hôm nay con xin báo cáo lên Thầy chuyện của mẹ chồng con bị hành xác ạ.
Con vừa sinh em bé xong nên ở nhà chồng. Mẹ chồng con sau khi nuôi con tròn tháng là bà hành mệt, ăn uống không được, còn hay khóc nữa. Ban đầu, mẹ cứ tưởng là bệnh nên đi chích thuốc. Chích mấy ngày liên tục mà vẫn không khỏi. Ba chồng con đưa mẹ đi ra bà Năm để xem. Bà Năm phán: "Mẹ bị bà tổ cô nhập xác, bảo là phải làm thầy" Lúc còn trẻ, mẹ cũng đã từng bị hành xác dữ lắm, phụ nữ có thai mà ngồi trước mặt mẹ là phần trên không chịu, xô xuống đất mà em bé lại không bị sao cả. Lúc đó mẹ khấn xin là: "Để con cái lớn rồi mới làm được!".
Chồng con là con trai út trong nhà, khi con sinh em bé xong, mẹ nuôi em bé ra tháng là mẹ bắt đầu bị hành lại. Nhà chồng con thì thờ ông bà, riêng mẹ có thờ thêm sắc lệnh, mà con thấy đó là một tờ giấy màu đỏ có viết chữ Tàu lên đó! Hôm mùng 8 tháng 7 vừa rồi, mẹ hạ tranh thờ xuống, vì mẹ nói phần trên không chịu ở cao quá! Có lần con được chứng kiến mẹ chưng nải chuối mấy ngày bị hư, chưa kịp lấy xuống là bị hất xuống đất. Chiều chiều, con thấy mẹ hay đốt nhang với cúng, con nghe nói là tháng 8 hay tháng 12 gì đó, mẹ lãnh sắc lệnh để làm thầy mà mẹ xin là cho mẹ nhìn thấy thôi đừng nhập vô xác mẹ!
Mẹ chồng con không có nói cho con biết cụ thể và con cũng không tiện xen vào. Nên con muốn nhờ Đức Thầy chỉ dạy, phận làm con dâu như con thì phải làm sao cho đúng ạ.
Con Huyền Trương kính báo!
Hôm nay con xin báo cáo lên Thầy chuyện của mẹ chồng con bị hành xác ạ.
Con vừa sinh em bé xong nên ở nhà chồng. Mẹ chồng con sau khi nuôi con tròn tháng là bà hành mệt, ăn uống không được, còn hay khóc nữa. Ban đầu, mẹ cứ tưởng là bệnh nên đi chích thuốc. Chích mấy ngày liên tục mà vẫn không khỏi. Ba chồng con đưa mẹ đi ra bà Năm để xem. Bà Năm phán: "Mẹ bị bà tổ cô nhập xác, bảo là phải làm thầy" Lúc còn trẻ, mẹ cũng đã từng bị hành xác dữ lắm, phụ nữ có thai mà ngồi trước mặt mẹ là phần trên không chịu, xô xuống đất mà em bé lại không bị sao cả. Lúc đó mẹ khấn xin là: "Để con cái lớn rồi mới làm được!".
Chồng con là con trai út trong nhà, khi con sinh em bé xong, mẹ nuôi em bé ra tháng là mẹ bắt đầu bị hành lại. Nhà chồng con thì thờ ông bà, riêng mẹ có thờ thêm sắc lệnh, mà con thấy đó là một tờ giấy màu đỏ có viết chữ Tàu lên đó! Hôm mùng 8 tháng 7 vừa rồi, mẹ hạ tranh thờ xuống, vì mẹ nói phần trên không chịu ở cao quá! Có lần con được chứng kiến mẹ chưng nải chuối mấy ngày bị hư, chưa kịp lấy xuống là bị hất xuống đất. Chiều chiều, con thấy mẹ hay đốt nhang với cúng, con nghe nói là tháng 8 hay tháng 12 gì đó, mẹ lãnh sắc lệnh để làm thầy mà mẹ xin là cho mẹ nhìn thấy thôi đừng nhập vô xác mẹ!
Mẹ chồng con không có nói cho con biết cụ thể và con cũng không tiện xen vào. Nên con muốn nhờ Đức Thầy chỉ dạy, phận làm con dâu như con thì phải làm sao cho đúng ạ.
Con Huyền Trương kính báo!