Chưa xemBởi Cafe_den
Kính xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Kính xin đảnh lễ Đức Thầy.

Xin cho con nêu cảm nghĩ về câu hỏi trên của Vũ Phúc.

"Tẩu hỏa nhập ma" không phải là biến thành ma quỷ. Người thiếu âm đức, người tu ngã mạn kiêu căng hoặc có phạm luật siêu hình tùy mức độ nặng nhẹ mà Thánh Thần cho Quỷ thần răn đe, trừng phạt họ cho đến khi họ hiểu ra và ăn năn hối cải. Người tu học chân chính thì không có bị.

- Trì Ngũ Bộ Chú là một phần của công phu trong tam công để đi đến tự giác. Niệm thần chú là một cách thức cầu nguyện xin sự soi sáng, bảo hộ và chỉ dạy từ Thiên Đình, mười phương Chư Bồ tát.
Khi được điểm đạo trì NBC tương tự như đang ở trong lớp học và chờ Thần linh dạy dỗ. Bạn có hình dung ra việc học tập trên lớp là như thế nào không? Bạn cũng có thể lắng nghe, tiếp thu, ghi nhận, phát biểu và cũng có thể được giáo viên khen ngợi hoặc bị phạt nếu bạn vi phạm nội quy.
Thưởng phạt công bằng, vậy thì Vị Độ không phải là không làm tròn trách nhiệm với Thiên Đình như Vũ Phúc nghĩ.

- Ma Quỷ là thiên tướng của Thiên Đình. Quỷ Thần Bộ làm việc theo ý của Thánh Thần. Qua thị hiện của Thần Linh cái chính là người tu đúc kết ra bài học của riêng mình để tiến bộ hơn. Người tu học đàng hoàng thì có Thiên Long Bát Bộ hộ độ, không phải ma quỷ cản trở người tu, đúng ra phải hiểu mình may mắn lắm mới có Quỷ Thần gia hộ cho mình tu và làm đạo.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Con xin trả lời câu hỏi của Vũ Phúc
Theo con điểm đạo có ấn chứng đi nữa thì cũng là bước đầu nhập môn, học trò phải cố gắng học đạo và không ỷ lại. Và tu học đúng không bao giờ bị tẩu hoả nhập ma, trì ngũ bộ chú hay trì gì đi nữa cũng không bị tẩu hỏa nhập ma, bị tẩu hoả nhập ma trong trường hợp Vũ Phúc nói thường là những bạn đạo tự tu tự học và làm theo ý riêng, ngã mạn và vọng động thần thông, không có Tổ Thầy hữu hình chỉ dẫn nên không qua được thử thách của TT, mục đích thị hiện những ấn chứng xấu để răn dạy, cảnh báo, giúp hành giả thấy sai mà đi đúng đường, đi tìm hiểu, nếu không chịu hiểu, không nghe, thì sự thị hiện đó kéo dài, có khi cả đời, trở thành những học sinh thi rớt. Học sinh rớt là không chịu học chứ không thể đổ lỗi do thầy thiếu trách nhiệm.

Nếu vũ phúc đọc nhiều về quy tắc vô số hoá thân, luật trời,... Thì sẽ không còn thắc mắc phật, ma.. mà chỉ lo tập trung tìm hiểu ý nghĩa thông tin mình nhận được từ siêu hình là gì, đúng thì học mà sai thì bỏ qua, bài này thì Thầy đã từng dạy rất kĩ, chịu khó đọc lại các bài tổng hợp sẽ hiểu.
Cuối cùng hãy bình an học theo giáo trình, bám sát người hướng dẫn, không có tẩu hoả nhập ma đâu.
Thân
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thanhlinhpt
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,

Thanhlinhpt xin phép trả lời câu hỏi của bạn Vũ Phúc:

Người tu học nói chung hay tu Mật nói riêng bị "tẩu hỏa nhập ma" là do nảy sinh tâm ngã mạn, móng tâm cao ngạo hay tu thiếu âm đức thì sẽ bị quỷ thần hành tội. Trong quyển "Phong Thần Và Huyền Bí Học", Sư Tổ cũng có viết:

Cổ nhân rất chí lý khi nói "Đức trọng quỉ thần kiên". Chính quỉ thần là thiên binh của Thượng-Đế thường trừng phạt người phạm luật trời và ngưỡng mộ người có đức.

Người bình thường xem nhiều phim ảnh hay nghe theo kinh hiển giáo sẽ thấy có 2 thế lực đối chọi nhau là Phật (phe chánh) và Ma Quỷ (phe tà). Thực tế trong siêu hình không có chánh hay tà mà chỉ có một lực lượng là Thánh Thần (chư Phật, chư Bồ tát) tùy trường hợp mà thị hiện là Thánh Thần hay Ma Quỷ để hóa độ người tu, như câu "Thiên ma ngoại đạo cũng chính là Bồ tát thị hiện".

Chánh hay tà cũng từ tâm người tu mà ra, tâm chánh thì quỷ thần độ, tâm tà thì quỷ thần phạt. Các chư vị độ theo độ trì cho hành giả tu Mật cũng thuộc Bát bộ quỷ thần (Long thần, Càn thát bà, Khẩn na la, Ma hầu la già v.v) trong siêu hình làm việc cho Thiên Đình. Người mới tu thì học với cấp quỷ thần, ví như giáo viên cấp mẫu giáo, khi tu có nhiều công đức thì được học với thần linh cấp cao hơn như Thánh, Tiên, Phật.

Nhiều người khi mới bước chân vào con đường tu Mật thường rất dễ bị lung lay khi nghe người khác nói sẽ bị "ông lên bà xuống", "tẩu hỏa nhập ma", là bởi họ chưa hiểu lý đạo, chưa có niềm tin vững chãi vào Tổ, Thầy hay pháp môn mình đang tu. Hành giả trì NBC là cầu nguyện tới chư Phật, nhận ân phước từ Chư Phật và nhận sự quở phạt (tẩu hỏa nhập ma) cũng là bài học của Chư Phật dành cho mình để người tu phải xem xét lại bản thân.

Học trò Mật Pháp Thiên Đình biết khiêm cung tu học cho đến nơi đến chốn, không tham cầu ngạo mạo thì không sợ gặp cảnh "tẩu hỏa nhập ma".
Chưa xemBởi Thái Bình Dương
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính lễ Đức Thầy.
Em xin chào các sư huynh tỷ.

Con xin phép được đưa ra ý kiến về sự hiểu biết nông cạn của mình. Theo con nghĩ người tu học được điểm đạo vẫn bị tẩu hoả nhập ma là do "tâm" của người tu. Một người tu học nên hiểu và biết được thân phận nhỏ bé của mình, không tự cao, không kiêu ngạo, không vọng động hay mong cầu những điều quá lớn lao. Khi tâm vọng động, kiêu ngạo và tâm tham như tiền, tài, danh vọng thì sẽ gặp nhiều sự thị hiện thử thách của chư vị Thánh Thần. Người tu không chịu nghe theo sự chỉ dẫn của các huynh tỷ mật giáo cũng như vị Thầy hữu hình mà chỉ nghe theo sự chỉ dẫn của vô hình thì sẽ rất hay đi sai đường. Khi gặp những thị hiện quá lớn thì nghĩ mình là người có căn cơ cao, nghĩ mình là người tài nên có suy nghĩ lời nói và việc làm khác thường dẫn đến tẩu hoả nhập ma.
Mọi sự thị hiện của chư vị Thánh Thần hay ma quỷ đều do tâm người tu. Điều quan trọng là phải được học dưới sự chỉ dẫn của bậc Thầy hữu hình.
Con xin Đức Thầy chỉ dạy!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Dã Yên Thảo
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Thầy
DYT xin kính chào tỷ Triệu Diệu Vi

DYT xin chào bạn Vũ Phúc
Nếu đã được điểm đạo mà bị tẩu hỏa nhập ma thì nghĩa là bạn đã tu sai cách, tu với cái tâm vọng động.
Tâm vọng động là người lăng xăng, nôn nóng, không lo học những gì mình cần học, không chấp nhận cái mình có, mà luôn muốn so sánh mình với người khác, muốn có những gì người khác có, cái tâm không chịu thua, cái tâm đầy ham muốn phải hơn người khác, cái tâm tự cho mình là người tốt, là căn cơ mình cao.
Với cái tâm vọng động như vậy mà vào đạo, tu hành thì sẽ nảy sinh ra vọng cầu, là cầu xin Thánh Thần những điều lớn lao to tát cho bản thân mình, cầu xin cái danh lớn, lợi lớn, quyền năng lớn để cứu độ chúng sanh, để thiên hạ thái bình v.v. Cầu như vậy gọi là vọng cầu.

Thiên ma ngoại đạo là Bồ tát thị hiện với mục đích giáo hóa cho người tu biết tất cả những gì xuất phát từ trên ban xuống đều là những bài học thử thách tâm vọng động của người tu. là cảnh báo, hay trừng phạt của thánh thần để người tu đừng vọng đọng mong cầu thần thông quá nhiều, hay tự cho mình là người có căn cốt, đạo hạnh cao.
Huynh Triệu Nghĩa viết:
Đây là bài học siêu hình về một hiện tượng bất thường để thử thách trình độ và trí tuệ của bạn, để bạn học nhận xét cái đúng sai, phân biệt cái thật giả trong giới người tu huyền bí, và để có kinh nghiệm về một người đang ở trạng thái tẩu hỏa nhập ma ra sao

Sư Tổ, Đức Thầy đã dạy cho các học trò biết cái thân phận này như con kiến, bèo bọt, vô năng, dạy cho biết khiêm cung học đạo, cầu xin sự che chở của thánh thần thì sẽ có cuộc sống bình an.
Nếu bạn chăm chỉ đọc các bài trên diễn đàn, bạn sẽ thấy hầu hết các bạn đạo đều báo cáo về diễn đàn về cuộc sống được hộ độ như thế nào, được bình an ra sao, có những người trước khi biết đến đạo cũng có những hiện tượng như tẩu hỏa nhập ma nhưng các bạn đã bám sát người hướng dẫn, chịu khó trì chú cầu nguyện và lập hạnh cúng dường thì dần dần các bạn đã trở về như người bình thường.

Con DYT xin kính!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hasu
Con kính đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm.
E xin chào các huynh tỷ bạn đạo.

Với câu hỏi của bạn đạo Vũ Phúc con có suy luận của mình như sau: "Điểm đạo chỉ là bước đầu trình đơn xin quy y cửa phật, đã có ấn chứng tức là sự chấp thuận xét duyệt của Chư Phật, Thánh thần. Trong quá trình tu học trì NBC hằng ngày như một lời cầu nguyện để được dạy dỗ, bảo trợ hộ độ của Chư phật, Thánh Thần. Tâm người tu không cao ngạo, ngã mạn hay vọng cầu thần thông và luôn nhớ bám sát người hướng dẫn. Tu học theo giáo án của Tổ, Thầy thì không bị tẩu hỏa nhập ma. Ma Vương, Quỷ Thần đều là thiên binh thiên tướng của Thiên Đình có thị hiện sao cũng là bài học cho người tu" .
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Khánh Vân
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em xin chào các Huynh Tỷ.

Con xin được trả lời câu hỏi này, người tu trong tất cả các tôn giáo kể cả là những đệ tử của Mật Pháp Thiên Đình mà bị tẩu hoả nhập ma, bị Quỷ Thần hành đều là những người tu thiếu âm đức, ngã mạn, tự cao tự đại.
Có câu cá không ăn muối thì cá ươn, con không nghe mẹ thì trăm đường con hư. Đứa con này đã đi không đúng đường đạo, thiếu trí, ngông cuồng, coi cái bản sự của mình quá lớn nên Cha Mẹ đã phải dùng đòn roi để trị đứa con này cho đến khi nó tỉnh ngộ biết sám hối, thờ kính Trời Phật đúng cách.
Chúng ta học đạo trên tinh thần khoa học, cái gì đúng với lý đời, lý đạo thì ta tin. Với tinh thần học đạo như vậy ta không phân biệt vào hình tướng. Dù là lời của Phật, của Vị Độ, của những người có chức sắc, mũ mão mà ta thấy không đúng với chánh lý thì không bao giờ tin. Còn lời nói của ma vương, của đứa con nít mà ta thấy đúng thì ta sẽ nghe theo.
Ma vương, Quỷ Thần, chánh hay tà đều do bàn tay của Thượng Đế mà ra. Hiểu được tới đó thì dẹp bỏ cái tôi, biết thờ kính Trời Phật đúng cách, sống sao cho Thánh Thần thương, che chở cho cái kiếp người vô năng này.

Con Khánh Vân.

Bài xem thêm:
Chưa xemBởi ruby38
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy

Theo con mặc dù được điểm đạo, có ấn chứng, nhưng vẫn phải tu học đàng hoàng, đi từ thấp đến cao, theo sự dạy dỗ của bậc đạo sư dày kinh nghiệm. Bạn đạo xảy ra hiện tượng tẩu hỏa có thể là do tự học hay học sai giáo trình, quá mong cầu thần thông, nghĩ mình có căn cơ cao hơn người thường nên bị Thánh Thần trách phạt.

Vài dòng suy nghĩ của con. Có sai sót xin Sư Tổ, Đức Thầy chỉ dạy thêm.

Ruby cám ơn ah
Chưa xemBởi Thời Sa
Con xin kính đảnh lễ đức Sư Tổ !
Con xin kính đảnh lễ đức Thầy !

Con xin phép được trả lời câu hỏi của bạn Vũ Phúc theo ý hiểu của con ạ:
Theo con hiểu thì tẩu hoả nhập ma là bài học, là thử thách của Thánh Thần. Nếu không vượt qua được thì dần dần sẽ càng nghiêm trọng hơn, người ngoài nhìn vào giống như là bị điên khùng hay tẩu hoả nhập ma.
Người tu trì thần chú mà vẫn bị tẩu hoả nhập ma là do người tu có tâm ngã mạn cao, và vọng động mong cầu quá mức, có tâm bất chính. Người tu cần phải xem lại bản thân mình.

Con cúi xin Sư Tổ, Đức Thầy chỉ dạy thêm cho con ạ!
Con Thời Sa
Chưa xemBởi lotus
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Sở dĩ người tu học được điểm đạo vẫn bị “tẩu hỏa nhập ma” là do:
1. Tự tu theo ý của mình, không theo sự dạy dỗ của bậc đạo sư đưa ra nên không đủ trí để có thể vượt qua được bài học.
2. Tu học với tâm vọng động, tham cầu thần thông nên ăn phải bánh vẽ và nhận sự trừng phạt của Thánh Thần.
3. Người tu học được một thời gian, có được chút thành tựu thì sanh ra ngã mạn, lầm tưởng rằng đã đắc đạo.
4. Người tu học nhẹ dạ, thiếu đức tin, dễ dàng bị mê hoặc bởi những lời xưng tụng của giới giang hồ thuật sĩ, bàng môn tả đạo.

Vũ Phúc có viết: “ma vương thần thông biến hóa không khác gì chư Phật, thì người mới tu như con làm sao có thể phân biệt được đâu đúng là chư vị độ, đâu là ma vương để không lầm đường lạc lối”. Chư Phật, Thánh thần hay Quỷ thần (ma vương như VP nói) đều là cán bộ của Thiên Đình, ngay cả vong linh cũng chịu sự cai quản của Thánh Thần, không phải muốn làm gì cũng được (VP có thể tham khảo thêm Thiên ma ngoại đạo là Bồ-Tát thị hiện). Mới tu học thì nên tránh giao tiếp với siêu hình, thông tin nhận được cần phải đối kiểm với thực tế, chớ vội tin ngay.

Được điểm đạo và có ấn chứng tức là được nhận vào Trường đại học của Thiên Đình. Học trò vượt qua được bài học thì lên lớp, không vượt qua được thì phải học lại, không có ảnh hưởng gì đến “Thầy vô hình” cả. Thân phận con người bèo bọt, chưa bằng một phần hạt cát trong vũ trụ, gặp được Đạo quý chính là một đại ân phước, cần Khiêm cung học hỏi và Tôn sư trọng đạo.

Lotus.