Chưa xemBởi Thời Sa
Con kính đảnh lễ đức Tổ, Thầy!

Con cũng có cùng ý kiến với huynh Cafe den, vì cháu nhỏ nhà con cũng hay hát NBC nhưng có sao đâu ạ, con thấy đây chỉ là bài học riêng cho gia đình bạn đạo đó thôi ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Mẫn Hy Vương
Kính thưa Tổ, Thầy!
MHV chào các sư huynh, tỷ và các bạn đạo!

Theo con, hai chữ "Trộm pháp" nghĩa đen và những thị hiện của Thánh Thần về những trường hợp "Trộm pháp" kể cả trẻ con nhằm mục đích để cho học trò MTTĐ và cả những người chưa phải học trò có được bài học về sự quý giá của NBC. Có thể hiểu NBC như viên kim cương hay một chiếc xe sang trọng. Nếu được trao tặng hay bỏ tiền ra mua thì nó là của mình (với vật hữu hình), còn không thế mà vẫn có thì chỉ có thể là kẻ ăn trộm. Muốn nhờ dùng cái gì của ai cũng phải thưa gửi, xin phép người ta đồng ý cho mượn thì mới được mượn dùng, còn không hỏi mà cứ lấy hoặc hỏi nhưng chưa được đồng ý mà cứ dùng thì chỉ có thể là kẻ trộm. Lễ điểm đạo chính là lúc người đó xin phép mượn hay xin được cấp phương tiện tu tập, còn Thánh Thần xét duyệt cho cá nhân đó có được phép nhận hay không, mà xét duyệt theo cách của Thánh Thần và chắc chắn có liên quan đến công tội ở nhiều kiếp trước cũng như kiếp hiện tại. Một đứa trẻ, tuy về hình thức nó còn nhỏ, nhưng về linh hồn có khi nó đã tiến hoá hơn nhiều bố mẹ nó vì nó đã tu từ nhiều kiếp trước. Thánh Thần thị hiện qua đó để vừa nhắc nhở nó và nhắc nhở người lớn ý thức được sự quý giá của pháp này. Đồ quý không thể tuỳ tiện mang ra xài mà không xin phép hỏi han ai được.

Kính xin Tổ, Thầy và các sư huynh, tỷ chỉ dạy tiếp ạ.

Con MHV kính.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hải Âu
Con kính lễ Tổ, Thầy!

Con thấy việc em nhỏ bị Thánh Thần quở phạt có thể hiểu nôm na giống như việc 'Vi phạm bản quyền' ở đời. Một người muốn sử dụng một sản phẩm do người khác sáng tạo ra đều phải được sự cho phép, trả phí và được người có trách nhiệm trực tiếp chuyển giao mới có thể sử dụng hợp pháp, bất kể độ tuổi nào. Đời đạo đồng nhất lý, nếu ví NBC là một thượng phẩm, người sáng tạo là Đấng Thượng Đế, Người chưởng quản ở Thế gian là Sư Tổ, Người quản lý là Sư Phụ và người trực tiếp truyền trao là những đệ tử MTTĐ qua lối khẩu khẩu tương truyền thì có thể dễ hiểu tại sao, em nhỏ lại bị quở phạt khi hát NBC mà chưa được điểm đạo vì cái tội "xài ké" :P - giống việc vi phạm bản quyền bóng đá và nhiều lĩnh vực khác ở nước ta hiện nay [-X, nhưng luật hữu hình còn có kẽ hở nhưng siêu hình thì lưới Trời tuy thưa nhưng một mẻ lông cũng không thoát được.

Việc tu trì những câu thần chú khác trong hiển giáo cho đa số phật tử, giống như việc khuyến khích, hướng tâm linh đến với Đạo bằng cách cho "xài" những phiên bản miễn phí mà vẫn nhận được một số thị hiện siêu hình và hồng ân từ Trời Phật, nhưng qua thời gian sẽ hướng đến Đạo chân chánh mà chỉ người có phước duyên đủ lớn mới tiếp cận được, nếu không mua bản quyền - không nộp học phí để được đi học trường lớp chánh quy thì chỉ mãi lẹt đẹt ở lớp cấp thấp, đọc mãi bản cửu chương mà thôi.

Con kính bút!
Chưa xemBởi HueBat
Con xin đảnh lễ Đức Tổ, Thầy,


Với trường hợp trẻ em chưa được điểm đạo mà trì hay hát NBC bị quở phạt thì con chưa biết nên lý giải thế nào ạ?

Theo ý kiến của cá nhân con, tuy nói là "Trộm Pháp", "bị Thánh Thần quở" nhưng thật ra là cá nhân đó có duyên với đạo hay có duyên với Thánh Thần thì sẽ xác đáng hơn. Sư Tổ từng dạy, người không có tâm ấn tu trì thần chú vẫn không có hại gì và cũng nhận được một chút linh ứng tùy theo tâm Đạo của họ. Bằng chứng là Phật tử của Hiển giáo hằng ngày trì chú Đại Bi dù không có tâm ấn và cũng không có biết Mật tông là gì nhưng họ đâu có cái duyên được Thánh Thần thị hiện nhắc nhở đang "trộm pháp" để mà tìm thầy thọ pháp.

Con cho rằng "trộm pháp" cũng là một bài học mà Thánh Thần muốn dạy cho người có duyên với Đạo một chút về huyền bí, nguyên tắc quân giai và hệ thống cấp bậc trong vô hình, đặc biệt là tấm lòng quý pháp tôn sư trọng đạo.

Con xin kính bút,
Kính mong Tổ, Thầy chỉ dạy thêm!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi SenNganCanh
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, huynh Duyên Ngộ!

Con xin phép được viết một chút thiển ý của cá nhân con về chủ đề này ạ.
Trích bài 9 - Điểm đạo và trộm đạo:

"Nếu người chưa được truyền pháp tụng trì cũng không sao miễn là đừng có tánh tự cao. Họ cũng được diệt tội sanh phước. Tuy nhiên họ không có nhiều ấn chứng siêu hình và quyền năng thần bí.

Riêng những người được điểm đạo truyền thừa một cách hợp pháp, họ thật sự được thánh thần độ hộ để lần lần trở thành những bậc thầy truyền đạo về sau, và có thể thi triển được nhiều pháp thuật nhiệm mầu để cảm hóa người thế".


Đọc bài "Một trường hợp trộm pháp" của huynh Bạch Hạc, theo cái hiểu của con thì có 3 nguyên nhân sau:
Thứ nhất là vì bé đó cứng đầu, không tin có Trời Phật, Quỷ Thần nên Thánh Thần mới thị hiện như vậy để cho nó biết có cõi vô hình, biết kính sợ Thần Linh.

Thứ hai là cơ duyên của nó đã đến nên Thánh Thần thị hiện cũng là xoay chuyển cho nó dần biết đến đạo mà tu học cùng người mẹ để mở mang trí tuệ, tiến triển tâm linh.

Thứ ba là một công hai ba việc, Thánh Thần thị hiện cũng là để tạo điều kiện, trợ duyên cho huynh Bạch Hạc trong việc thực tập làm đạo. Có vậy thì huynh Bạch Hạc mới điểm đạo được cho bé này.

Trước đây, mỗi khi con trì niệm ngũ bộ chú thì hai đứa cháu thường ngồi cạnh và hát theo một thời gian dài. Hai cháu lúc đó đều chưa được điểm đạo. Hàng đêm hai cháu nhỏ đều mơ thấy chư Phật mỉm cười cùng các cháu. Một thời gian sau thì cháu nói với con: "Bà điểm đạo cho con đi". Ấn chứng các cháu nhận được là thấy đức Quan Âm và đức Phật A di Đà mình vàng lấp lánh, tay cầm hoa sen vàng. Từ đó khi trì chú thì thường thấy các linh ảnh Phật, chữ Phạn...
Dẫn chứng từ trường hợp trong gia đình con thì con thấy rằng các cháu nhỏ tâm hồn còn ngây thơ, vô sở cầu nên có lỡ miệng trì niệm ngũ bộ chú hay hát theo thì cũng không bị Thánh Thần phạt. Việc Thánh Thần thị hiện là bài học riêng của Thánh Thần dành cho cá nhân hoặc gia đình đó và không thể coi là mắc tội trộm pháp.

Trên đây là chút hiểu biết hạn hẹp của con. Kính mong Thầy và sư huynh chỉ dạy thêm cho con ạ! ^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi Huệ Giác Nguyên
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Xin chào các bạn đạo.

Con có điều này băn khoăn xin Tổ, Thầy chỉ dạy cho con với.
Sắp tới rằm tháng 7, như những năm trước con vẫn cúng trong nhà, ngoài sân với đầy đủ đồ mã quần áo tiền vàng, cháo, bỏng...v.v...
Cho con xin hỏi có cần thiết cúng theo đúng thủ tục đó không ạ? Vì tự nhiên con cảm thấy không cần làm như mọi năm mà chỉ thật đơn giản thôi.

Con dập đầu xin Tổ, Thầy chỉ giáo.
Chưa xemBởi Viễn Phương
Huệ Giác Nguyên đã viết: Sắp tới rằm tháng 7, như những năm trước con vẫn cúng trong nhà, ngoài sân với đầy đủ đồ mã quần áo tiền vàng, cháo, bỏng...v.v...
Cho con xin hỏi có cần thiết cúng theo đúng thủ tục đó không ạ? Vì tự nhiên con cảm thấy không cần làm như mọi năm mà chỉ thật đơn giản thôi.


Vienphuong hiểu là việc cúng rằm tháng 7 âm lịch là không cần thiết, dù là cúng đúng thủ tục hay không đúng thủ tục vì việc cúng đó không có ý nghĩa. Nó chỉ mang lại lợi ích cho giới buôn đồ vàng mã.

Bài đọc thêm:

Chưa xemBởi Nguyên Ân
Con xin phép được trả lời câu hỏi này:

Chuyện nghi thức cúng bái theo lịch tuần rằm hay theo phong tục không có giúp được gì cho ai. Vong vía không dùng được đồ ăn thức uống hay vật chất gì của người trần vì không còn thể xác. Cúng kiếng chỉ làm lãng phí, tốn công sức.

Tất nhiên, nếu là phong tục, truyền thống gia đình thì mình cứ làm theo, kẻo rồi mâu thuẫn không đáng có. Nhưng làm sao cho an toàn, giản tiện, vừa sức thôi. Điều quan trọng là phải biết mình đang làm vì phong tục, thói quen, vì không muốn tranh cãi với gia đình chứ không phải làm vì tin là vong có thể nhận được đồ của cõi trần.

Khi hiểu đạo rồi, tôi hiểu rằng Phật không phải là cái tượng và thờ 1 cái tượng là mê tín, chả ích lợi gì cho việc cải thiện nghiệp chướng của mình đâu. Bày ra 2 cái bàn thờ trong nhà vừa vô ích vừa mệt vì lau dọn nên tôi hạ bớt xuống 1 cái. Tượng đẹp, đắt tiền nên đem cho người ta trưng bày cho khỏi phí.
Trong lúc giao thừa nhà nào cũng cúng thịt gà thì nhà tôi chỉ có nén hương với đĩa hoa quả cho có chút không khí. Tháng 7 này, có lễ Xá tội vong nhân, trưa nào đi làm về tôi cũng thấy người ta bày mâm cúng tràn ra đường sá, thầy bà tụng kinh gõ mõ ném bỏng gạo bỏng ngô, cờ phướn rợp trời. Ngõ xóm khắp nơi, mùi hương trầm đặc quánh, xen với mùi gạo nấu cháo cúng cô hồn. Riêng tôi chẳng làm bất cứ 1 thứ lễ lạt gì.
Tháng 7 trời thu, đã mưa rền rĩ lại còn âm u bí bách vì mê tín. Người khỏe cũng thành người ốm chứ không đùa.

Đạo hữu nên bình tâm và tỉnh táo. Đừng vì phong trào cầu cúng đang ngày một lên cao mà "nhiễm bệnh".
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Phúc Thắng
@Huệ Giác Nguyên

Những thứ đó về cơ bản là không cần thiết. Tổ, Thầy đã dạy là bày vẽ cúng bái chỉ tốn tiền, chứ không giúp ích được gì cho người sống cả. Về nguyên lý siêu hình thì đúng là vậy, nhưng theo cháu nghĩ cũng tuỳ trường hợp, hoàn cảnh mà nên bỏ hay không. Nếu cảm thấy áy náy, hoặc gia đình cô có số đông thích cúng bái bài bản, thì không nên đột ngột bỏ hết. Vì Tổ, Thầy dạy hay bạn đạo bảo thế mà cố làm gây ra cảnh gia đình bất hoà, hay cảm thấy áy náy trong tư tưởng thì không nên. Cô cứ làm sao cho cuộc sống và gia đình cô trở nên hài hoà là được. Nếu bỏ được hết, mà ai cũng vui vẻ, không có ý kiến gì, thì là cái tốt, đỡ tốn kém những chi phí không cần thiết. Còn không thì, bày vẽ ra tí cho thuận nhà thuận cửa thì cũng là việc nên làm...

Phúc Thắng!!!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Con đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào các sư huynh tỷ trên diễn đàn.

Theo kinh sách và phong tục của người xưa quan niệm tháng bảy âm lịch là tháng mở ngục cho các vong lên hạ giới, trở về nhà nên còn gọi là tháng "Cô hồn". Vậy thật sự có phải là như vậy không ạ? Con kính mong Tổ, Thầy giảng giải cho con biết.