Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi phuongha
Con kính lễ Đức Tổ, Thầy!
Phương kính chào các anh, chị, các bạn đồng tu!

Con đọc các bài viết trên diễn đàn này cảm thấy thật vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng thì con cũng đã có một nơi nương về.

Ngày xưa, con muốn tìm hiểu về các đạo để chọn cho mình một niềm tin mà nương tựa, sau rồi ngẫm nghĩ, con có duyên với phật giáo, và con đã quy y tam bảo, sau khi đọc quyển địa ngục du ký có câu "Vạn pháp quy tông" khiến con nhớ hoài. Mãi cho đến ngày hôm nay được biết đến trang đạo này, con hiểu ra nhiều thứ mà trước nay con không biết hỏi ai, hay có khi còn đi tranh cãi với người khác nữa.
Trong thời gian con trì Ngũ Bộ Chú con có nhiều thắc mắc mà con cũng đã hỏi qua người điểm đạo cho con là Tịnh Lạc, nhưng con vẫn xin được hỏi trên diễn đàn để cho những người mới biết về đạo như con được hiểu thêm.

Con mới sinh em bé được hơn 2 tháng thôi, vì bé đã bệnh hơn một tháng rồi, đi bệnh viện và uống thuốc hoài nhưng vẫn không khỏi, nên con lo lắng. Ngày thứ 2 trước khi trì Ngũ Bộ Chú, con trì chú đại bi trước và có khấn xin cho con gái con hết bệnh.
Con chắp hai tay trước ngực và đọc chú thì hai tay con hạ xuống, con nâng hai tay lên lại thì tới lần trì thứ 6, hai cánh tay con hạ xuống hoàn toàn, con nghĩ chắc có lẽ chư vị sẽ cứu giúp cho con gái con.

Con nhắm mắt trì Ngũ Bộ Chú thì trong đôi mắt con xuất hiện nhiều ảo giác và tạp niệm đan xen. Con cố đọc chú thật nhanh để không còn tạp niệm, và rồi nhiều hình ảnh lại xuất hiện, đáng sợ nhất là con thấy hình ảnh tối đen giống như một cái tivi lúc thu lại lúc giãn ra và giựt giựt liên hồi, con sợ mình bị tẩu hỏa nhập ma nên con mở mắt ra. Con nghĩ lẽ ra mình phải thấy hình ảnh đẹp hoặc làm cho mình thấy yên bình mới phải chứ. Cái cảm giác con thấy giống hệt phim Hồng Kông.

Vậy con muốn hỏi tẩu hỏa nhập ma là gì? Con nghe nói người tu thiền hay bị lắm, người có tạp niệm đan xen dễ bị, và cảm giác lúc bị ra sao? Thú thật con rất nhát gan... Nhưng con rất tin tưởng và con đường con đã chọn, con có cảm giác chư vị có giúp cho con trong cuộc sống, nhưng có lẽ phước con ít lắm :P nên không được như các anh chị, nhưng con cũng thấy vui lắm rồi! Con kính xin Tổ, Thầy cho con biết, học hỏi thêm để con bình an tu học. Con cảm ơn ạ!

LDĐ:Nhìn thấy khoảng tối đen, hay trì chú có tạp niệm không bị tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma là cảnh báo, hay trừng phạt của thánh thần để người tu đừng vọng đọng mong cầu thần thông quá nhiều, hay tự cho mình là người có căn cốt, đạo hạnh cao.