- Thứ 6 Tháng 4 03, 2015 11:27 am
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
MN Kính chào các sư huynh, sư tỷ và bạn đạo!
Từ trước khi được điểm đạo MN đã được sư huynh Duyên Ngộ giới thiệu lên diễn đàn Vũ trụ huyền bí để đọc bài, MN cũng hiểu được một số vấn đề không thể trả lời rõ ràng mà người học đạo cần tu học và sẽ ngộ ra. Có một số vấn đề thật sự lý trí MN có thể hiểu nhưng MN cảm thấy trong tâm vẫn còn phân vân.
MN đồng ý là bản thân phải tự tu tâm tích đức và tạo phước đức rồi thì mới có thể chia sẻ phước đức của mình. Nhưng có một điều mà đúng là lý trí của MN không thể át được nỗi lòng còn trăn trở của MN.
Một lần MN đi gọi dì ở Thái Bình (Con ở Quảng Ninh). MN đăng ký được gặp ông nội và mẹ MN. Xin đài được nhưng khi vào vong nhập không phải là ông cũng không phải mẹ MN mà vong xưng là em MN, đứa em mà mẹ MN bị sẩy. Vong nói về mọi chuyện xảy ra trong gia đình MN thấy nói rất đúng. Vong nói nhà MN không thờ cúng nên em phải đi ăn xin ở cửa chùa, quần áo rách rưới, rằm tháng 7 vừa rồi đi tranh cướp được bộ quần áo... MN nghe mà chảy nước mắt vì thương. Vong bảo lập bát hương thờ cúng...
MN có cơ hội được nói chuyện với sư huynh Duyên ngộ cũng như tìm hiểu trên Vũ trụ huyền bí, cũng hiểu việc đốt tiền vàng, quần áo chỉ là hình thức mà có thể hủ tục trong tín ngưỡng, vậy việc vong về nói như vậy có phải thánh thần thị hiện để nhắc nhở điều gì???
MN kính mong Tổ, Thầy và các sư huynh sư tỷ, bạn đạo chỉ bảo cho MN để MN có cơ hội có thêm kiến thức trên con đường tu học của mình. Và cũng là giúp MN xử lý tình huống này.
MN cảm ơn Tổ, Thầy.
Cảm ơn các sư huynh, sư tỷ và bạn đạo
MN Kính chào các sư huynh, sư tỷ và bạn đạo!
Từ trước khi được điểm đạo MN đã được sư huynh Duyên Ngộ giới thiệu lên diễn đàn Vũ trụ huyền bí để đọc bài, MN cũng hiểu được một số vấn đề không thể trả lời rõ ràng mà người học đạo cần tu học và sẽ ngộ ra. Có một số vấn đề thật sự lý trí MN có thể hiểu nhưng MN cảm thấy trong tâm vẫn còn phân vân.
MN đồng ý là bản thân phải tự tu tâm tích đức và tạo phước đức rồi thì mới có thể chia sẻ phước đức của mình. Nhưng có một điều mà đúng là lý trí của MN không thể át được nỗi lòng còn trăn trở của MN.
Một lần MN đi gọi dì ở Thái Bình (Con ở Quảng Ninh). MN đăng ký được gặp ông nội và mẹ MN. Xin đài được nhưng khi vào vong nhập không phải là ông cũng không phải mẹ MN mà vong xưng là em MN, đứa em mà mẹ MN bị sẩy. Vong nói về mọi chuyện xảy ra trong gia đình MN thấy nói rất đúng. Vong nói nhà MN không thờ cúng nên em phải đi ăn xin ở cửa chùa, quần áo rách rưới, rằm tháng 7 vừa rồi đi tranh cướp được bộ quần áo... MN nghe mà chảy nước mắt vì thương. Vong bảo lập bát hương thờ cúng...
MN có cơ hội được nói chuyện với sư huynh Duyên ngộ cũng như tìm hiểu trên Vũ trụ huyền bí, cũng hiểu việc đốt tiền vàng, quần áo chỉ là hình thức mà có thể hủ tục trong tín ngưỡng, vậy việc vong về nói như vậy có phải thánh thần thị hiện để nhắc nhở điều gì???
MN kính mong Tổ, Thầy và các sư huynh sư tỷ, bạn đạo chỉ bảo cho MN để MN có cơ hội có thêm kiến thức trên con đường tu học của mình. Và cũng là giúp MN xử lý tình huống này.
MN cảm ơn Tổ, Thầy.
Cảm ơn các sư huynh, sư tỷ và bạn đạo