- Thứ 2 Tháng 8 30, 2021 10:47 am
Trả lời:
Đây là một cách nói xuyên tạc ý tốt của Thánh Thần, và xuyên tạc người tu nào được Thánh thần giúp đỡ là người tham lam, tích trữ cho nhiều vì sợ giá mắc. Không phải vì giá lương thực sẽ tăng mà Thần linh báo trước để giúp cho đệ tử làm chuyện đầu tư tích trữ kiếm lợi lộc cho bản thân, mà là cơ không có lương thực để mua, và có lương thực cũng không thể mua được. Cơ đó được báo trước rất lâu, và hiện tại đã thành sự thật.
Sau đây là những phân tích rõ hơn về thắc mắc trên để các bạn đạo trong VTHB có thể giải độc cho những người thắc mắc về chuyện làm của Thần linh.
Thứ 1: Thần linh cho biết trước cơ thiên tai đói khổ cho các đệ tử Mật Pháp chứ không phổ biến cơ ra ngoài. Phải thấy đó là ân phước lớn. Ai cũng cần có đủ gạo, lương khô để ăn trong vài tháng. Đệ tử mua lương thực ở khắp nơi, không dồn vào một chợ, một tiệm thì không bao giờ gom hết lương thực được. Chuyện thiếu hụt cho đến bây giờ cũng không hề xảy ra, còn có nơi không bán được phải đổ bỏ. Nên việc mua cho nhà có đủ gạo và lương khô tùy theo khả năng tài chánh của mỗi người không phải là nguyên nhân cho giới gian thương đầu cơ tích trữ. Thần linh đã cho xuống thông điệp từ trước khi dịch bệnh bắt đầu, trước khi giới gian thương ngửi được mùi thời cuộc để mà đầu cơ. Dù có đầu cơ thì đã có chính phủ, có luật pháp nghiêm trị họ, không phải là chuyện của cá nhân. Số phận của thiên hạ cũng có Thần linh quản.
Thứ 2: Trong đợt dịch này, nhiều đệ tử đã nhờ vào nguồn lương thực đã dự phòng trước mà có thực phẩm qua ngày cho bản thân, và cho gia đình, có người chia lại cho chòm xóm. Nhiều đệ tử đã gởi thơ về cảm tạ ơn Thần linh mách bảo, tránh cho gia đình bị lâm vào cảnh khốn khó. Trong khi đó lại có người phán xét Thánh thần, cho rằng Thánh thần dạy như vậy là sai lầm, gây hoang mang dư luận, làm hại xã hội, là dạy cho người ta ích kỷ tham lam! Đây là luận điệu của những kẻ đạo đức giả, lời nói nghe như lý tưởng cao siêu, đầy từ bi để người nghe lầm tưởng họ là thánh nhân. Thánh Thần không từ bi bằng họ. Những gì Thánh thần cho biết nay chẳng phải đã xảy ra trong thực tế đó sao?!
Như ông Noah trong kinh TCG được Thánh linh mách cho đóng tàu để tránh nạn đại hồng thủy Trời sắp giáng xuống, thì ông lo đi đóng tàu. Chứ không ngồi đó trách Trời sao chỉ cứu có mình mình, xét nét sao Trời không từ bi? Sao Trời thiên vị? Nếu áy náy thì chỉ còn nước ở lại chết chung với mọi người. Trời có muốn cứu cũng không được.
Thật ra người tu mong mỏi điều gì? Mục đích của sự quy y tu hành chỉ là mong được Trời Phật cứu nguy giải nạn cho mình đó thôi!
Thứ 3: Tâm lý thích tỏ ra mình từ bi, luôn suy nghĩ cho an nguy của người khác mà coi nhẹ an nguy bản thân. Đó là lo chuyện bao đồng. Thân mình lo chưa xong muốn lo chuyện thiên hạ. Nó không xuất phát tự lòng trắc ẩn, tâm lương thiện thật sự mà là do ảnh hưởng từ những quyển kinh sách, dạy kiểu từ bi là dâng thân mình cho cọp ăn, để cọp đói chết thì bất nhẫn. Nói cho đúng đây là chuyện hoang đường. Có câu: Người không vì mình trời tru đất diệt. Đây không phải dạy mình ích kỷ, nhưng cũng phải biết tự bảo vệ lấy mình. Ai không biết quý trọng mạng sống của mình thì đừng than trách Trời đất không cứu.
Thứ 4: Những người miệng thích nói chuyện từ bi, thánh thiện đó chính là những người không có từ bi, không thánh thiện chút nào. Thực tế có rất nhiều người đi giảng từ bi thánh thiện mà làm những chuyện thương thiên hại lý khiến người ta phải giật mình. Đừng nghe những lời dạy đầy từ bi hão đó mà tin họ là người đạo đức. Hãy nhìn kỹ lại cách sống và hành động của họ.
Lời khuyên cho bạn đạo có câu hỏi trên: Không ai bắt buộc mình phải tích trữ lương thực. Hãy sống thật với bản thân, làm những gì mình cảm thấy đúng và hạnh phúc, đúng theo lương tâm của mình. Thần linh mách bảo là ân phước, chớ nên tự cho mình biết đạo mà đưa ra vấn đề nọ kia. Mình tu bao nhiêu mà muốn sửa lưng Thánh Thần?
Bạn đạo hỏi:
Như những lời nhắc nhở của Thánh Thần cho học trò về cơ trời trong những năm tháng tiếp theo sẽ là rất khó khăn, bệnh dịch, bão lũ, chiến tranh… Dẫn đến đói nghèo và có nhắn nhủ học trò nên tích trữ để phòng đói kém. Tuy nhiên có một vấn đề là: Sự tích trữ nên như thế nào cho phù hợp (dự phòng vài tháng hay mua cả cho nhiều năm), vì tâm lý chung ai cũng chỉ lo thủ thân mình, gia đình mình. Nếu mua thật nhiều một lúc sẽ gây ra sự thiếu hụt tức thời, sản xuất không kịp cho nhiều người dân khác, càng làm cơ hội cho gian thương ôm hàng tăng giá vì mức tiêu thụ quá nhiều. Vô hình trung đẩy những người có hoàn cảnh khó khăn phải trả tiền nhiều hơn mới được mua. Người nghèo không có tiền mua tích trữ nhiều như người có tiền thì cuộc sống càng khổ thêm.
Điều em muốn nói ở đây là ý thức của những người được học đạo như chúng em trước mỗi vấn đề khó khăn chung của đất nước, và cách hành xử như thế nào để xứng đáng là người được học Đạo: bình an, vì mình vì người chứ không tham, chỉ biết ôm vào cho mình được đủ đầy, vì mình được biết thông tin nên mình mua trước hết, tích càng nhiều càng tốt do sợ tăng giá lạm phát. Nếu làm vậy mình có là người tham lam ích kỷ không ạ?
Trả lời:
Đây là một cách nói xuyên tạc ý tốt của Thánh Thần, và xuyên tạc người tu nào được Thánh thần giúp đỡ là người tham lam, tích trữ cho nhiều vì sợ giá mắc. Không phải vì giá lương thực sẽ tăng mà Thần linh báo trước để giúp cho đệ tử làm chuyện đầu tư tích trữ kiếm lợi lộc cho bản thân, mà là cơ không có lương thực để mua, và có lương thực cũng không thể mua được. Cơ đó được báo trước rất lâu, và hiện tại đã thành sự thật.
Sau đây là những phân tích rõ hơn về thắc mắc trên để các bạn đạo trong VTHB có thể giải độc cho những người thắc mắc về chuyện làm của Thần linh.
Thứ 1: Thần linh cho biết trước cơ thiên tai đói khổ cho các đệ tử Mật Pháp chứ không phổ biến cơ ra ngoài. Phải thấy đó là ân phước lớn. Ai cũng cần có đủ gạo, lương khô để ăn trong vài tháng. Đệ tử mua lương thực ở khắp nơi, không dồn vào một chợ, một tiệm thì không bao giờ gom hết lương thực được. Chuyện thiếu hụt cho đến bây giờ cũng không hề xảy ra, còn có nơi không bán được phải đổ bỏ. Nên việc mua cho nhà có đủ gạo và lương khô tùy theo khả năng tài chánh của mỗi người không phải là nguyên nhân cho giới gian thương đầu cơ tích trữ. Thần linh đã cho xuống thông điệp từ trước khi dịch bệnh bắt đầu, trước khi giới gian thương ngửi được mùi thời cuộc để mà đầu cơ. Dù có đầu cơ thì đã có chính phủ, có luật pháp nghiêm trị họ, không phải là chuyện của cá nhân. Số phận của thiên hạ cũng có Thần linh quản.
Thứ 2: Trong đợt dịch này, nhiều đệ tử đã nhờ vào nguồn lương thực đã dự phòng trước mà có thực phẩm qua ngày cho bản thân, và cho gia đình, có người chia lại cho chòm xóm. Nhiều đệ tử đã gởi thơ về cảm tạ ơn Thần linh mách bảo, tránh cho gia đình bị lâm vào cảnh khốn khó. Trong khi đó lại có người phán xét Thánh thần, cho rằng Thánh thần dạy như vậy là sai lầm, gây hoang mang dư luận, làm hại xã hội, là dạy cho người ta ích kỷ tham lam! Đây là luận điệu của những kẻ đạo đức giả, lời nói nghe như lý tưởng cao siêu, đầy từ bi để người nghe lầm tưởng họ là thánh nhân. Thánh Thần không từ bi bằng họ. Những gì Thánh thần cho biết nay chẳng phải đã xảy ra trong thực tế đó sao?!
Như ông Noah trong kinh TCG được Thánh linh mách cho đóng tàu để tránh nạn đại hồng thủy Trời sắp giáng xuống, thì ông lo đi đóng tàu. Chứ không ngồi đó trách Trời sao chỉ cứu có mình mình, xét nét sao Trời không từ bi? Sao Trời thiên vị? Nếu áy náy thì chỉ còn nước ở lại chết chung với mọi người. Trời có muốn cứu cũng không được.
Thật ra người tu mong mỏi điều gì? Mục đích của sự quy y tu hành chỉ là mong được Trời Phật cứu nguy giải nạn cho mình đó thôi!
Thứ 3: Tâm lý thích tỏ ra mình từ bi, luôn suy nghĩ cho an nguy của người khác mà coi nhẹ an nguy bản thân. Đó là lo chuyện bao đồng. Thân mình lo chưa xong muốn lo chuyện thiên hạ. Nó không xuất phát tự lòng trắc ẩn, tâm lương thiện thật sự mà là do ảnh hưởng từ những quyển kinh sách, dạy kiểu từ bi là dâng thân mình cho cọp ăn, để cọp đói chết thì bất nhẫn. Nói cho đúng đây là chuyện hoang đường. Có câu: Người không vì mình trời tru đất diệt. Đây không phải dạy mình ích kỷ, nhưng cũng phải biết tự bảo vệ lấy mình. Ai không biết quý trọng mạng sống của mình thì đừng than trách Trời đất không cứu.
Thứ 4: Những người miệng thích nói chuyện từ bi, thánh thiện đó chính là những người không có từ bi, không thánh thiện chút nào. Thực tế có rất nhiều người đi giảng từ bi thánh thiện mà làm những chuyện thương thiên hại lý khiến người ta phải giật mình. Đừng nghe những lời dạy đầy từ bi hão đó mà tin họ là người đạo đức. Hãy nhìn kỹ lại cách sống và hành động của họ.
Lời khuyên cho bạn đạo có câu hỏi trên: Không ai bắt buộc mình phải tích trữ lương thực. Hãy sống thật với bản thân, làm những gì mình cảm thấy đúng và hạnh phúc, đúng theo lương tâm của mình. Thần linh mách bảo là ân phước, chớ nên tự cho mình biết đạo mà đưa ra vấn đề nọ kia. Mình tu bao nhiêu mà muốn sửa lưng Thánh Thần?