Tất cả bài viết được đăng trên vutruhuyenbi đều thuộc quyền sở hữu của trang nhà. Ban Ðiều Hành có toàn quyền sửa, xóa, kiểm duyệt, hay khóa tài khoản mà không cần giải thích nếu nội dung bài gởi không phù hợp với Nội Quy Diễn Ðàn. Xin vui lòng ghi lại xuất xứ từ www.vutruhuyenbi.com khi quý vị đăng lại, trích dẫn hay dịch thuật những bài viết nhằm phổ biến vô vụ lợi. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: admin@vutruhuyenbi.com


Tự Điểm Đạo bằng lá Linh Phù

Nơi các bạn đạo chia sẻ những ấn chứng về gia trì lực khi thọ nhận lễ điểm đạo, lá Thiên Thơ, lá phép Tùy Cầu Tức Đắc v.v. và những mật khải của thánh thần trên đường làm đạo

Tự Điểm Đạo bằng lá Linh Phù

Postby rain9811 on 06 Nov 2008, 03:21

Tự Điểm Đạo bằng lá Linh Phù
Bài viết của Rain9811 - (dịch từ Anh Văn)

Tôi xin nhân cơ hội này để hết lòng cảm kích sự dạy dỗ của Thầygià và chia sẻ kinh nghiệm bản thân tôi về phép điểm đạo của Mật tông.

Tôi sanh trưởng tại Đài Loan và qua Mỹ du học vào năm 1984. Gia đình tôi theo đạo Đài Loan truyền thống là đạo Phật và đạo Lão. Mẹ tôi là một tín đồ thuần thành còn tôi lúc nhỏ thường thích đi theo mẹ tôi vào các chùa chiền để lễ các vị Phật và các thần linh của đạo Lão.

Ông ngoại tôi qua đời năm ông 92 tuổi trong lúc tôi đang học đại học năm thứ hai. Gia đình mời các vị sư đến nhà để cầu kinh cho ông ngoại được siêu thoát khỏi cảnh khổ và mọi người trong gia đình đều đọc kinh theo các vị sư. Từ khi tham dự nhiều buổi lễ cầu kinh, tôi cảm thấy thích kinh sách. Tôi tự mình đọc các kinh sách và tin vào thuyết nghiệp quả và luân hồi. Tôi có niềm tin vững chắc là chỉ có Phật mới giúp cho người ta giác ngộ và che chở cho người đó trong đời sống.

Đời sống của một du học sinh tại đất Mỹ không dễ, tôi nhờ có đạo để nương tựa và trong lòng tôi, sự thôi thúc tìm thầy học đạo càng ngày càng mạnh. Tôi bắt đầu để ý đến sinh hoạt của đạo phật tại San Francisco Bay. Khi tôi biết Đại Đức Hsuan Hua (Tuyên Hóa) (1918-1995), người thành lập chùa Vạn Phật tại Ukiah, CA, thường xuyên thuyết pháp ở phố Tầu, tôi phấn khởi và tràn đây hy vọng đến đó để nghe giảng. Đại Đức Hsuan Hua (Tuyên Hóa) giảng suốt 2 tiếng đồng hồ một đoạn trong kinh Phật, Ngài giảng rất sâu sắc và thâm thúy. Sau đó tôi đến hỏi Ngài làm sao tôi có thể học đạo được nhiều và nhanh hơn, thì Ngài nói tôi phải thường xuyên đi nghe thuyết pháp, giảng kinh. Tôi rất kính trọng đại đức Hsuan Hua (Tuyên Hóa), nhưng tôi nghĩ là có 84,000 pháp môn dẫn tới Giác ngộ và cách học đạo này không hợp với tôi. Sau đó tôi tiếp tục đi theo học đạo Phật tại ngay địa phương tôi ở, nhưng trong lòng vẫn có cái cảm giác là sẽ không đi đến đâu.

Có một ngày, người bạn cùng phòng mua về một tờ báo Tầu. Tôi cầm báo đọc lướt qua và chú ý tới một mẫu quảng cáo nhỏ nhưng rất lý thú nói là ai cũng có thể chứng nghiệm được thần lực nhiệm mầu của Mật Tông và cho địa chỉ liên lạc với người đăng quảng cáo này. Tôi viết thơ ngay để xin người đó chỉ cho tôi ‘con đường đạo". Vài ngày sau, người đó gởi cho tôi một hình của Chư Phật, phía sau tấm hình có một linh phù và lời chỉ dẫn.

Tôi cứ y theo chỉ dẫn, lấy một chén nước và niệm danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát (Avalokistevara, thật ra thì danh hiệu vị Phật nào cũng được) 3 lần, rồi uống chén nước đó. Sau đó, tôi tiếp tục niệm danh hiệu Quan Thế Âm. Trong vòng vài phút, tôi có cảm giác nóng ấm trong người và có một cái lực vô hình đẩy bàn tay mặt tôi vỗ nhẹ lên cánh tay trái, rồi đẩy bàn tay trái vỗ nhẹ lên cánh tay mặt, rồi thì hai tay vỗ vào nhau làm dấu hiệu hoan nghinh. Giây phút này gây xúc động mãnh liệt cho tôi, cái cảm giác như trở về nhà dâng cao trong lòng tôi, làm tôi không thể nào ngủ được, mà thao thức đến 5 giờ sáng.

Tôi điện thoại lại cho người đăng quảng cáo và kể lại cho ông nghe việc tôi tự mình điểm đạo và nhận được thần lực. Mỗi ngày tôi đều có nhiều câu hỏi và tôi điện thoại đến để hỏi. Có nhiều câu hỏi anh ta không trả lời được và cuối cùng thì anh ta nói anh ta là một trong những đệ tử của Thầygià, và anh ta sẽ giới thiệu tôi với Thầygià.

Đã trên 20 năm qua, tôi tiếp tục tu Mật Tông với Thầygià, và được thầygià cho phép, tôi đã điểm đạo cho nhiều người thuộc nhiều tôn giáo và chủng tộc khác nhau, tại những nơi khác nhau (thí dụ như trong xe, đại sảnh của hotel…)

Qua phép điểm đạo, tôi và các bạn đều có được những chứng nghiệm về siêu hình rất là nhiệm mầu - chứng minh sự hiện hữu của Thượng Đế và các Thánh Thần (Mười phương Chư Phật).

Rain 9811
rain9811
 
Posts: 37
Joined: 10 Nov 2008, 08:49
Location: Austin, Texas
Given: 165 thanks
Received: 290 thanks


Re: Tự Điểm Đạo

Postby SunNy on 06 Nov 2008, 22:02

Kính cảm ơn Rain, kính cảm ơn Dianichi đã post bài này cho con và các bạn học hỏi thêm về những Ấn chứng siêu hình.

Con thật sự cảm động, muốn rơi nước mắt khi đọc câu "Giây phút này gây xúc động mãnh liệt cho tôi, cái cảm giác như trở về nhà dâng cao trong lòng tôi" - "Trở về nhà", lòng con đang khát khao muốn trở về nhà, Ngôi nhà cuối cùng, về với một cái tâm sáng trong và an lạc.

Có lần con thấy Chư vị về bên con, và con quấn quít theo, mừng rỡ, nói chuyện, cứ y như một đứa nhỏ lạc đường, giờ lại tìm về bên người thân yêu của mình vậy. Nhiều lần con trì Chú và con đã khóc, khóc với Chư vị, cuộc đời khổ não quá, xin cho con cơ hội được về dưới chân Chư vị, cho con cơ hội được về "NHÀ".

Vài dòng kể lể, kính mong hoan hỉ cho con!

Thành kính!
Trường học Đạo và Đời Vũ Trụ Huyền Bí

Cầu mong mưa khắp nơi, Ta có ít ruộng cũng được thấm nhuần tốt xanh!
User avatar
SunNy
 
Posts: 84
Joined: 06 Nov 2008, 13:50
Location: Ho Chi Minh, VietNam
Given: 1544 thanks
Received: 2475 thanks


Anh em trong diễn đàn ơi làm ơn giúp mình với

Postby BONGLTN on 20 Feb 2009, 15:07

Cách đây không lâu mình có làm theo hướng dẫn trong cuốn Mật tông các giáo lý bí truyền, ngay hôm đầu tiên mình đã được chư vị ơn trên hiển linh, (quá trình tay tự bắt ấn cũng như các anh em khác)... mỗi lần ngồi thiền - trì chú ở nơi yên tĩnh, nếu mình thả lỏng cơ thể thì tay sẽ tự bắt ấn, mình đang trì: Ngũ bộ chú và thần chú của Đức Đại Nhật Như Lai (Đức TYLOGIANA-Giáo Chủ).
Điều mình muốn hỏi là: Mình có cần nhận Lễ Quán Đảnh hay Điểm đạo nữa không? Những ấn chứng (một số ấn mà tay mình đã bắt - nhờ Chư vị ơn trên đã ban cho) mình có được sử dụng?
Rất mong nhận được sự chỉ bảo của anh em trong diễn đàn.
BONGLTN

Đáp: Nếu như đã làm theo sự chỉ dẫn của MTTHYL thì không cần phải điểm đạo lại, tuy nhiên vẫn cần phải có thầy hữu hình để phối kiểm lại những ấn chứng. Xin xem thêm trả lời chi tiết về vấn đề này tại: Thắc mắc của người mới nhập môn, bài Tự Điểm Đạo của Huyenvi.
trieuan
BONGLTN
 
Posts: 1
Joined: 01 Jan 2009, 20:32
Given: 0 thanks
Received: 17 thanks


TỰ ĐIỂM ĐẠO - CÓ PHẢI ẤN CHỨNG KHÔNG?

Postby TamAn on 07 Apr 2009, 08:32

Tình cờ Tâm Ân biết trang WEB mật tông của Thầy già. được đọc phương pháp tự điểm đạo. Tối hôm qua Tâm Ân đặt đồng hồ báo thức lúc 12 giờ khuya... để cho yên tĩnh. Sau khi dậy Tâm Ân ngồi ngay trên giường, chắp hai tay trước trán và bắt đầu niệm danh hiệu Quán Thế Âm bồ tát, đột nhiên Tâm Ân thấy có một tia sáng chói loà trước mắt ngoằn ngoèo như dây tóc bóng điện. Vì sáng chói quá nên mắt Tâm Ân chớp chớp (dù đang nhắm chặt) theo nhịp, chung quanh điểm phát sáng là các vòng tròn đồng tâm chiếu ra như là một đường hầm sâu hun hút mà điểm cuối của đường hầm là trung tâm phát sáng. Nhìn vào điểm phát sáng và mắt thì vẫn chớp chớp. Một lúc sau, Tâm Ân buông tay xuống nhưng vẫn tiếp tục niệm danh hiệu ngài thì ánh sáng cũng mất đi. khoảng 5 đến 10 phút sau Tâm Ân tiếp tục chắp tay lên trước trán và thầm khấn đệ tử tên... Pháp danh Tâm Ân xin được nhận Từ bi lực và Phật lực của chư Phật, Chư Bồ tát... thì đột nhiên ánh sáng lại tiếp tục xuất hiện, chói loà và mắt phải chớp để phản ứng lại ánh sáng đó.

Kính thưa Thầy Già và các sư huynh muội, các hiện tượng như vậy đệ đã được điểm đạo chưa??? đệ thường niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm từ năm 13 tuổi đến nay, chỉ biết niệm danh hiệu ngài và lục tự đại minh chơn ngôn? có cần niệm thêm gì không?
Xin được hướng dẫn thêm cho Tâm Ân được thọ trì đầy đủ, đúng pháp, xin đa tạ.

Kính
Tâm Ân
TamAn
 
Posts: 55
Joined: 06 Apr 2009, 14:32
Location: Lâm Đồng,Vietnam
Given: 868 thanks
Received: 1297 thanks


Re: TÂM ÂN TỰ ĐIỂM ĐẠO - CÓ PHẢI ẤN CHỨNG KHÔNG?

Postby SunNy on 10 Apr 2009, 16:48

Chào Tâm Ân

Sunny xin trích một đoạn trong bài Tự điểm đạo của Huyền Vi để Tâm Ân cũng như các bạn sau này muốn tự điểm đạo được hiểu rõ hơn.

Ai có duyên gặp được kinh sách Mật tông, muốn nương nhờ vào pháp Mật tông để tu học mà không gặp được thầy Mật tông thì có thể tự điểm đạo mà không gọi là trộm pháp vì đã được tông phái cho phép, trừ khi là có tâm muốn lợi dụng pháp đó vào việc bất chánh.

Tự điểm đạo vẫn có thể tự học và vẫn có được Thánh thần gia hộ cho một phần nào, nhưng không thể tiến xa vì lãnh vực siêu hình rất khó hiểu và khó học. Nếu không có đủ kinh nghiệm và trí tuệ thì sẽ không hiểu được những bài học và những thử thách của Thánh thần, tuy cảm nhận được nhiều việc linh thiêng cũng không hiểu được là tại sao. Cho nên muốn đi sâu vào bộ môn thần bí thì cần có thầy. Tự một mình tu hành trì niệm pháp môn nào thì cũng đều có chút linh ứng nhưng sẽ không đi tới đâu cả, cũng như học sinh ở nhà tự học mà không vào trường thì không thể tốt nghiệp.


Chúc bình an,
SunNy
Trường học Đạo và Đời Vũ Trụ Huyền Bí

Cầu mong mưa khắp nơi, Ta có ít ruộng cũng được thấm nhuần tốt xanh!
User avatar
SunNy
 
Posts: 84
Joined: 06 Nov 2008, 13:50
Location: Ho Chi Minh, VietNam
Given: 1544 thanks
Received: 2475 thanks


Re: TÂM ÂN TỰ ĐIỂM ĐẠO - CÓ PHẢI ẤN CHỨNG KHÔNG?

Postby trieuan on 10 Apr 2009, 17:02

Triệu Ân sẽ trích đăng thư xin điểm đạo của TamAn:
From: TamAn <tb…@yahoo.com>
> Subject: xin được điểm đạo
> To: matgiao@vutruhuyenbi.com
> Date: Monday, April 6, 2009, 8:09 PM
đệ tên là T., pháp danh Tâm Ân,
nickname:TamAn số điện thoại 091…, đệ sống tại Đà lạt, sinh năm 19.., đệ học thạc sỹ điện tử viễn thông, đệ niệm Quán thế Âm bồ tát từ năm 13 tuổi; …. Mong Thầy và các sư huynh muội giúp đở chỉ dẫn dùm đệ. Đệ xin chân thành cảm ơn

From: TamAn <tb…@yahoo.com>
Subject: kính gởi ni sư TrieuAn
To: matgiao@vutruhuyenbi.com
Date: Wednesday, April 8, 2009, 6:29 PM
Ngưỡng Bạch Ni Sư.
Đệ tử tên T., Pháp danh Tâm Ân. sống tại Đà lạt, số điện thoại 091….
con thực hành phép tự điểm đạo đọc được trên trang nhà vutruhuyenbi, ngay trong ngày đầu tiên mới biết diễn đàn. Không biết làm như vậy đã được chưa?
con đã quy y Phật. Đã quy y Pháp, Đã quy y Tăng. Nay chỉ xin nương tựa vào Ni sư. ngưỡng mong Ni sư từ bi điểm đạo và hướng dẫn cho con tu học. con xin niệm danh hiệu Quán Thế Âm bồ tát và lục tự đại minh chơn ngôn có được không??? con không thuộc Ngũ bộ chú. xin Ni sư mở lượng hải hà chỉ dạy cho con.
kính chúc Ni sư
Pháp thể khinh an,
pháp luân thường chuyển,
chúng sanh dị độ,
Phật sự viên thành.
Đệ tử Tâm Ân kính bút.

Sau khi TamAn tự điểm đạo có ấn chứng nhưng vẫn thể hiện lòng cầu học pháp từ hệ thống mật tông Thầy già, TamAn đã liên tục gởi email xin cầu học đạo và TamAn đã được chư vị, được Tổ thầy duyệt đơn xin nhập học tính từ ngày 9-4-2009.

TamAn hãy tinh tấn trì Ngũ Bộ Chú mỗi ngày, khi nào đủ số 10.000 biến thì gởi báo cáo ấn chứng tu học về tông phái để được hướng dẫn thêm.
chúc Tâm Ân tinh tấn trên con đường học Đạo.
trieuan
học tại vũ trụ huyền bí là HỌC ĐẠO TẠI GỐC
User avatar
trieuan
 
Posts: 192
Joined: 05 Nov 2008, 23:31
Location: TP Hồ Chí Minh, Vietnam
Given: 1985 thanks
Received: 6883 thanks


Tự điểm đạo bằng lá linh phù

Postby Huyenvi on 21 Apr 2009, 13:13

HVi xin trích đăng email của N.Hà gởi về matgiao báo ấn chứng khi tự điểm đạo:
From: NHa<haga...@yahoo.com.vn>
Subject: Về: Xin hỏi về điểm đạo
To: "Mat Giao Friendship" <matgiao@yahoo.com>
Date: Monday, April 20, 2009, 6:18 AM

Kính gởi Thầy già, sư Triệu Ân !

Đệ tử là N.Hà xin gởi đến Thầy và Sư lời chúc sức khoẻ, tâm thân an lạc. Cách đây một tuần đệ tử đọc về bài tự điểm đạo bằng lá thiên thơ. Và tối hôm đó khoảng hơn 11h khuya đệ tử lên giường ngồi chấp tay trước trán và niệm NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, đệ tử niệm liên tục như vậy khoảng 10phút thì cảm nhận tay bắt đầu từ từ di chuyển xuống ngực rồi giang hai tay ra, rồi đưa lên đỉnh đầu và lại hạ xuống ngực... và có nhiều động tác mà đệ tử không hiểu gì ...

Tối hôm sau đệ tử cũng chấp tay trước trán và niệm được một lúc thì tay đệ tử cũng tự di chuyển nhiều thế lạy mà từ trước đệ tử chưa bao giờ lạy, đệ tử niệm được một lúc thì thấy trong tâm trí hiện ra mờ mờ hình ảnh của Phật Quan Âm tay phải bắt ấn tay trái cầm bình cam lồ, lúc đó tay đệ tử vẫn còn chấp lạy và đệ tử nghe trong tiềm thức Quan Thế Âm nói với đệ tử rằng: Ta thương Con, Con không tu mật tông được vì mật tông khó lắm, Con nên tu Tịnh độ tông và Con nên ăn chay vào những ngày rằm, Con phải thương yêu cha mẹ, anh chị em, và bạn hữu. Khi đó trong tâm đệ tử trả lời: Dạ, con xin vâng lời ngài. Và cuối cùng Phật bảo: Con hãy lạy 8 lạy và hai tay của đệ tử chấp lại lạy 8 lạy trước ngực và thêm 3 lạy dập đầu ...

Tất cả những sự việc xảy ra đệ tử nghĩ thật là vi diệu, chưa bao giờ đệ tử có cảm giác này .... Những ngày kế tiếp đệ tử cũng niệm và cảm nhận tay mình tự di chuyển và bắt ấn, có những ấn đệ tử tìm hiểu trên mạng và hiểu được, và có những ấn đệ tử không hiểu. Đệ tử niệm ban ngày thì cơ thể và tay có những động tác như đang tập thể dục thẩm mỹ hay dưỡng sinh gì đó, Đệ tử niệm ban đêm thì tay đệ tử hay bắt ấn ...

Kính Thầy và Sư, cho đệ tử hỏi như vậy đã được ấn chứng và điểm đạo chưa? Đệ tử xin Thầy và Sư hướng dẫn và chỉ dạy thêm. Đệ sẽ nguyện niệm Phật hằng ngày và ăn chay theo lời của Ngài

Đệ tử
N.Hà
Huyenvi
 
Posts: 20
Joined: 28 Mar 2009, 13:15
Location: Arizona, US
Given: 0 thanks
Received: 823 thanks


Re: Tự Điểm Đạo bằng lá Linh Phù

Postby Huyenvi on 21 Apr 2009, 14:17

...đệ tử niệm liên tục như vậy khoảng 10phút thì cảm nhận tay bắt đầu từ từ di chuyển xuống ngực rồi giang hai tay ra, rồi đưa lên đỉnh đầu và lại hạ xuống ngực ... và có nhiều động tác mà đệ tử không hiểu gì ...
niệm được một lúc thì tay đệ tử cũng tự di chuyển nhiều thế lạy mà từ trước đệ tử chưa bao giờ lạy, đệ tử niệm được một lúc thì thấy trong tâm trí hiện ra mờ mờ hình ảnh của Phật Quan Âm tay phải bắt ấn tay trái cầm bình cam lồ, lúc đó tay đệ tử vẫn còn chấp lạy và đệ tử nghe trong tiềm thức Quan Thế Âm nói với đệ tử rằng: Ta thương Con, Con không tu mật tông được vì mật tông khó lắm, Con nên tu Tịnh độ tông và Con nên ăn chay vào những ngày rằm, Con phải thương yêu cha mẹ, anh chị em, và bạn hữu. Khi đó trong tâm đệ tử trả lời: Dạ, con xin vâng lời ngài. Và cuối cùng Phật bảo: Con hãy lạy 8 lạy và hai tay của đệ tử chấp lại lạy 8 lạy trước ngực và thêm 3 lạy dập đầu ...


Thay mặt cho ThầyGià, Huyenvi trả lời thơ cho N.Hà

N.Hà đã được nhiều ấn chứng, căn cơ rất tốt.
Đức Phật A Di Đà của Tịnh độ tông cũng chính là 1 trong 5 vị Phật trong Mật tông còn gọi là Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Quang Phật.
Có thần lực gia trì thì đã học được Mật tông chứ Tịnh Độ Tông không có thần lực gia trì. Có thần lực gia trì là được giao tiếp với Thánh thần và được Thánh thần chứng minh cho con đường tu thì mới có thể tin chắc là sẽ được vãng sanh cõi Phật, nếu không có thần lực gia trì thì chuyện vãng sanh không có gì làm chắc chắn...

N.Hà hãy trì câu thần chú: Nam mô A Di Đà Phật Hật Rị Xoa Ha - Đây là câu thần chú của Đức A Di Đà Phật hay là Namo Amitabha Hật Rị Xoa Ha (Amitabha là A Di Đà Phật tiếng Phạn) để cầu vãng sanh về Tịnh Độ, người có gia trì thần lực trì thần chú đều được tùy nguyện vãng sanh về Tây Phương hay mười phương quốc độ của Chư Phật.

N.Hà đang được Thánh Thần dạy cho Yoga để khai mở những năng lực trong cơ thể, từ từ sẽ có nhãn, nhĩ, và những năng lực huyền bí khác...
Huyenvi
 
Posts: 20
Joined: 28 Mar 2009, 13:15
Location: Arizona, US
Given: 0 thanks
Received: 823 thanks


Re: Tự Điểm Đạo bằng lá Linh Phù

Postby trieuan on 26 Apr 2009, 12:18

trieuan trích đăng email cám ơn của NHà gởi về matgiao sau khi được hướng dẫn

From: NHa<haga...@yahoo.com.vn>
Subject: Về: Xin hỏi về điểm đạo
To: "Mat Giao Friendship" <matgiao@yahoo.com>
Date: Tuesday, April 21, 2009, 7:36 AM

Kính gởi Thầy già, Huyền Vi

Tối nay đệ tử nhận được thư trả lời của Huyền Vi, đệ tử rất vui mừng là mình đã được ấn chứng và xin chân thành cảm ơn Thầy và Huyền Vi. Đệ tử còn một điều muốn hỏi xin Thầy và Huyền Vi giúp đỡ:
Cách đây một năm ba đệ tử bị tai biến mạch máu não phải đưa vào viện để cứu chữa, sau hai tháng điều trị ba đệ tử được tai qua nạn khỏi, nay đã đi lại trong nhà nhưng ba đệ tử bị mất ngủ hằng đêm. Vì lẻ đó đệ tử hay lên mạng và tình cờ tìm ra được một bài viết: hãy niệm Phật ÁN MA NI BÁT DI HỒNG, từ đó ngày nào đệ tử cũng niệm câu này đã gần một năm nay.
Vậy xin cho đệ tử hỏi là đệ tử niệm ÁN MA NI BÁT DI HỒNG hay đệ tử niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT HẬT RỊ XOA HA?

Rất mong nhận được sự chỉ giáo của Thầy và các Sư để đệ tử được hiểu biết nhiều hơn.

Đệ tử
NHà


********************
From: NHa<haga...@yahoo.com.vn>
Subject: Kính gởi sư Triệu Ân
To: "Mat Giao Friendship" <matgiao@yahoo.com>
Date: Thursday, April 23, 2009, 7:48 AM

Kính chào Thầy và sư Triệu Ân!

Đệ tử xin chân thành cám ơn đến Thầy sư Triệu Ân và Huyền Vi đã chỉ bảo đệ tử để được hiểu thêm về đạo Phật. Đệ tử xin giới thiệu về bản thân: đệ tử tên NHà , sinh năm 19... , hiện đang kinh doanh, số điện thoại 01234... và hiện đang sinh sống tại Hội An.

Đệ tử sẽ trì niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT HẬT RỊ XOA HA và trì niệm thêm ÁN MA NI BÁT DI HỒNG mỗi ngày 1h, trong mười ngày sẽ niệm xong 10.000 lần, sau này đệ tử sẽ gởi thư đến sư Triệu Ân mong được chỉ giáo thêm.

Trưa nay đệ tử trì niệm Phật A Di Đà khỏang hơn nữa tiếng thì nghe văng vẳng nhạc kinh và thấy trong tiềm thức một đoàn sư mặc áo xám vừa đi vừa tụng kinh ... Đệ thật sự cảm thấy vui trong lòng, vì giờ đây đệ có thể đi theo con đường của Phật.

Đệ tử xin tỏ lòng thành kính Thầy, sư Triệu Ân và Huyền Vi đã chỉ dẫn trước mọi sự sẽ đến trong thời gian đầu trì niệm của đệ tử. Đệ tử nguyện sẽ theo Phật trong cuộc sống này.

Đệ tử
NHà
học tại vũ trụ huyền bí là HỌC ĐẠO TẠI GỐC
User avatar
trieuan
 
Posts: 192
Joined: 05 Nov 2008, 23:31
Location: TP Hồ Chí Minh, Vietnam
Given: 1985 thanks
Received: 6883 thanks


Tự điểm đạo có ấn chứng

Postby thanhlinhpt on 17 May 2009, 14:06

Có phải được ấn chứng?

Ngày hôm qua, em vô tình lên trang thegioivohinh và có đọc được đôi chút về việc điểm đạo. Sau đó vào trang vutruhuyenbi thì thấy phương pháp tự điểm đạo.
Lúc đầu thì nghĩ việc này rất lớn lao, làm sao có thể tự làm đơn giản vậy. Vào đây thấy nhiều anh chị được ấn chứng, có thần lực đặc biệt...
Vì vậy em cũng mạo muội làm thử xem, chưa biết ra sao?
Nhà em cũng có bàn thờ Phật nhưng nằm ngoài phòng khách, nhiều người ra vào. Thế là, em vào phòng ngủ, lấy quyển Bạch Y Thần Chú để lên trên rồi làm theo chỉ dẫn. Trong tâm niệm Quan Thế Âm Bồ Tát và uống li nước. Sau đó thì chắp tay lên trán một hồi lâu.
Lúc đầu, vừa niệm xong thì trong người cảm thấy lạ thường, hơi lành lạnh lẫn hơi nóng đột nhiên phát ra. Đôi mắt không hiểu sao cứ giật liên hồi, không thể tự dừng lại được. Hai bàn tay và chân cứ rung rung liên tục, cả thân hình hơi lắc lư.
Cứ như thế được khoảng 5 phút thì cảm giác này biến mất, thân người trở về bình thường như trước. Em cứ ngồi thế cho đến khi hai tay mỏi mới buông xuống.
Không biết như thế có phải là được ấn chứng không?
Em thấy mọi người thì được gặp Quan Âm, được đến một cảnh giới khác hay bắt quyết. Sao em không thấy gì hết vậy?
Sau đó thì em thấy trong người bình thường nhưng trong lòng có thanh thản hơn và đặc biệt là khả năng tập trung cao độ hơn ...

Cho em hỏi về các câu trong Ngũ bộ chú và cách trì niệm?
Em thì không có theo phái nào cả, chủ yếu là tìm hiểu các thông tin trên mạng. Từ nhỏ thì đã đã niềm tin vào QUan Âm Bồ Tát, khi làm điều gì sai trái thì hay khấn QUan Âm xá tội. Khi gặp tai ương thì đều cầu nguyện Quan Âm.
Rất mong đựơc mọi người chỉ giáo!!!
Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý
Bạch vân xuất tụ bản vô tâm...
thanhlinhpt
 
Posts: 82
Joined: 16 May 2009, 14:58
Location: Bình Thuận, Vietnam
Given: 3474 thanks
Received: 2612 thanks


Next

Return to ẤN CHỨNG - MẬT KHẢI - HÀNH ĐẠO

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest