Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Dianichi
vothuongdao đã viết:5/ Trong một vài lần trao đổi với nhau, một huynh đệ cho rằng khi theo Mật Tông Thầy Già thì không cần ăn chay và đi chùa. Tôi đồng ý điều này nếu đứng trên góc độ là tâm buông xã, không chấp nhứt vào hình tướng tu tập.
Nhưng ở đời Mạt pháp, việc đi chùa hay ăn chay cũng là điều kiện để hành giả tu tâm dưỡng tánh thêm, có ích chứ không có hại. Quan điểm của tôi có đúng không? Nếu sai thì sai ở điểm nào?

Trả lời:Ăn chay.
Ăn chay là tự do của mỗi người, ai muốn ăn chay thì cứ việc ăn chay, cho đến khi nào chịu không nổi nữa thì ngưng. Ăn chay thì đừng chấp vào chay, đừng tưởng là ăn chay mới đắc đạo, hay nói người ăn thịt là thấp hèn không thể thành đạo, người ăn chay từ bi hơn, thông minh hơn người ăn mặn, hay: ăn chay mới thành Phật còn ăn mặn thì thành ma quỷ, đó là nói trái với sự thật. Những điều đó chỉ là suy nghĩ riêng của mình mà thôi, không phải là chân lý đâu. Và những lý thuyết trái với sự thật thì gọi là tà thuyết.
Hãy nhìn trong thiên nhiên, loài súc vật ăn chay đều là mồi cho cọp beo (loài ăn thịt). Thực tế trước mắt, thú vật ăn chay hay con người ăn chay cũng đều không được gọi là Phật hay Bồ tát. Ai ưa thích ăn gì thì cứ việc ăn, không có trúng hay sai gì trong chuyện ăn uống. Còn nếu tin là ăn chay có sức khỏe thì cứ việc ăn chay.

Đi chùa.
Nếu như tâm còn ưa thích đến chùa thì cứ tự nhiên vào chùa, nhà thờ, hay đền thờ của tôn giáo nào cũng được. Đứa nhỏ còn cần bình sữa thì cứ uống sữa, cần đi chùa thì cứ đi. Chùa là nơi dành cho người tu sơ cơ ở lớp mẫu giáo, vào chùa để tụng ê a vài câu kinh, học biết niệm Phật một vài tiếng vì chưa có trình độ để tự mình đọc kinh sách. Và còn nhiều lý do khác để đến chùa: buồn quá đi chùa cho đỡ buồn, để quen biết thêm, để khoe quần áo, nữ trang, để bắt mối làm ăn, để bái tượng cầu phước, hay để nghe tụng kinh (vì tự bản thân không biết đọc); tâm linh còn thấp thì thích lạy tượng cốt, những người ở ngoài đời lo mưu sinh nát óc thường thích đến chùa để có cảm giác thong thả, nhập thất vài ngày để tìm cảm giác an tịnh. Thật ra khi thân tâm được nghỉ ngơi thì đương nhiên sẽ cảm thấy an tịnh chứ không phải trong chùa có cái pháp linh ứng gì của Phật làm cho người ta có cảm giác an tịnh. Ra bãi biển, đi lên núi ngắm cảnh cũng có cảm giác an tịnh như vậy mà thôi. Ai thích đi chùa thì đi nhưng đừng hiểu lầm việc đi chùa là cao, hay phải đi chùa mới lễ Phật được. Các tổ Thiền tông, Mật tông không ai nói việc đi chùa là cao nhưng dù sao thì đi chùa cũng tốt hơn là đi cờ bạc, uống rượu, hút xách, hay đi nhảy đầm...

Tu là tự do, và tùy theo tâm linh và căn cơ của mỗi người. Chỉ là nếu đọc kinh sách được thì ở nhà đọc là đủ, ngồi nhà tu cũng đủ, chứ vào chùa thì có nghe được bao nhiêu nghĩa kinh? Vào đó gặp phàm phu tăng thì dễ, gặp thánh tăng thi khó. Phàm phu tăng nói 5 cái trúng thì cũng có 5 cái trật, và chỉ cần tin vào 5 cái tà thuyết là cũng đủ có hại rồi. Còn như gặp được thánh tăng thì cũng sẽ bị bắt quỳ ở ngoài cả tháng mà không dạy cho điều gì, để xem có thật lòng cầu học hay không rồi mới có thể điểm hóa cho 1 chút chứ vẫn không thể dạy gì được nhiều. Như một ông Thạc sĩ không nói được gì được nhiều với một học trò lớp 5 vậy.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Dianichi
tuphuc đã viết:Ở góc độ là con người chưa thật sự giải thoát, thì vẫn còn nằm trong luân hồi lục đạo. Con đường nhận thức đối tượng đi từ trực quan sinh động tác động vào lục căn tạo nên nhận thức cảm tính, qua giải mã, phân tích của hệ thống thần kinh, trở thành nhận thức lý tính (ở giai đoạn hoạt động của ý thức) v.v.

tuphuc đã viết:Tuy nhiên ăn mặn không phải là không đúng với con đường đạo mà chỉ làm cho chúng ta lâu thành tựu hơn người ăn chay đối với con người bình thường ở cấp độ ngang nhau (ngoại trừ một số trường hợp các vị ở các kiếp trước đã có nhiều chủng tử bồ đề); Các loại động vật mà chúng ta ăn vào tuy hàm lượng dưỡng chất cao hơn so với thực dưỡng thực vật, nhưng ở thực phẩm động vật ăn vào sẽ lâu tiêu hoá hơn, khó phân hủy và có chứa nhiều độc tố mang mầm bệnh tật.


Những điều này chỉ là những quan điểm, những lý luận theo kinh sách mà mọi người đều có thể tự do đọc với mục đích tham khảo chứ không nên cho đó là chân lý. Thành tựu trên con đường đạo không thể căn cứ vào việc ăn chay hay ăn mặn mà là do tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Thành tựu nhanh do lập nhiều công đức, thành tựu lâu do không lập được công đức hay ít công đức; ăn chay là sinh hoạt của cá nhân nên không gọi là công đức.
Còn chuyện ăn chay tốt cho sức khỏe hay không thì vẫn là một tranh cãi không có kết luận giữa hai phái ăn chay và ăn mặn.
Chưa xemBởi Bạn đạo
Chào các anh chị,

Năm nay em 22, tuổi Tỵ. Tình hình là em có 3 vấn đề sau:

1. 1 năm đổ lại đây, tự nhiên em nằm mơ thấy rồng. Lần 1 là em thấy 1 con rồng vàng to lắm, có hào quang nữa. Nó xuất hiện trong background tối thui. Nó cứ đứng đó mà nhìn em miết. @.@ không biết điềm gì. Mộng này cũng khá lâu rồi. Lần 2 thì em mới mộng gần đây thôi, cách mấy ngày. Em thấy 1 bầy rồng con luôn, đủ màu sắc (mà em nhớ mỗi con màu đỏ). @.@ anh chị cắt nghĩa giùm em.

2. Nhà em do kinh doanh nhà đất nên thường xuyên chuyển nhà. Mỗi lần em chuyển đến nhà mới là em lại bị bóng đè và gặp người cõi âm hay sao ấy. Có 1 nhà em thấy có 1 đứa bé đứng cuối giường gọi em "ba ơi" @.@, còn lần khác thì có 1 cô gái mắt đỏ ngầu nhìn em trừng trừng hà @.@. 1 nhà khác thì em nằm thấy 3 người. Lần 1 em thấy 1 vị mặc áo bào trắng, viền đen, mặt xám, đầu thì đội mũ chóp đen. Vị này ngồi ngay thắt lưng em mà đè 2 tay lên tim em (em có kể với thằng bạn người Hoa, nó kêu Vị này là Thần Tài @.@, từ khi gặp ông này là em cháy túi hàng tháng). Cùng lúc đó có 1 nữ nhân tóc xoăn để xõa, ngồi ngay mang tai em. Nữ này hỏi em có ước gì không? @.@ chả hiểu sau tự nhiên em hỏi em muốn hiểu Kinh Dịch được không? Nữ này nói Kinh Dịch không dành cho con người. Em cứng họng và tỉnh luôn. Lần khác thì em thấy 1 bóng trắng nhỏ, tay cầm cái lưỡi hái, cứ xấn xấn tới em mà phang. Em hãi quá, theo phản xạ cố cử động để né rồi tỉnh luôn. Còn 1 vài nhà khác em cũng thấy mà em không nhớ rõ lắm :)

3. Tình hình là bạn em khuyên em nên đi chùa gặp trụ trì để xin giải đáp. Mà mỗi khi em vào chùa là em thấy khó chịu lắm, cứ muốn bước ra thôi. @.@ em có bị gì không nhỉ?

bebeoupa
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi An Huệ
Chào bebeoupa
Nằm mộng thấy rồng thì AH nghĩ đó là một giấc mộng tốt.
Còn những hiện tượng và những giấc mơ lạ của bebeoupa đã cho thấy do bebeoupa có căn duyên nên được Thánh thần xoay chuyển cho gặp nhiều chuyện huyền bí để biết có thế giới siêu hình, và từ đó tìm hiểu học hỏi thêm, để từ từ được chuyển hóa và được học đạo của Trời Phật, Thánh thần.
Học đạo là để hiểu biết về thế giới siêu hình mà trong chùa thì không phải là nơi có thể học hỏi về đạo của siêu hình mà là đạo của con người nên bebeoupa mới có cảm giác khó chịu đó thôi.

bebeoupa hãy tham khảo thêm bài Lời tự thú của một Sư cô để hiểu thêm vấn đề
Chưa xemBởi vohawaii
An Huệ đã viết:.........Học đạo là để hiểu biết về thế giới siêu hình mà trong chùa thì không phải là nơi có thể học hỏi về đạo của siêu hình mà là đạo của con người.

Câu này rất hay và chí lý, xin hoan nghênh và thành thật cảm ơn An Huệ.