Chưa xemBởi Đường Trường
Con kính đảnh lễ Tổ, thầy!
Muội chào các sư huynh, tỷ trên diễn đàn!

Nhà con có theo 1 thầy bà đã được 2 năm và lý do tìm đến người này là do bố con sắp hết số (biểu hiện của người sắp chết, tinh thần bất ổn cáu gắt người thơ thẩn không biết được mình đang làm gì...), lúc đó con đang đi học xa nhà chỉ nghe người nhà kể lại, trước đó nhà con cũng theo 1 ông thầy bùa nhưng không giải được nên được người quen dẫn theo thầy bà này.

Thầy bà này là người Thọ Xuân - Thanh Hóa chuyên về giải hạn, giải nghiệp, chữa bệnh âm, tẩy ô uế cho người âm các quan thần bà chúa nước Nam; "Lệnh thầy cao nhất nước", theo bố mẹ con kể. Biểu hiện của thầy bà khi làm lễ, đi giải hạn, cúng kiếng: miệng ngáp và nấc liên hồi kèm theo chướng bụng, nôn ọe, vong hay ốp vào biểu hiện đau, ốm giống như vong có lúc khóc lên khóc xuống; các con nhang đệ tử (gồm bố mẹ con) cũng hay bị âm hành và có biểu hiện như thầy bà đó khi làm lễ, không đi lễ cũng bị âm hành cho bệnh tật và nôn ọe, ngáp liên hồi và có lúc cứ khóc; các con nhang đệ tử của thầy bà đó hay bị âm hành đủ thứ bệnh tật đi lễ 1 thời gian khỏi sau lại bị hành lại.

Mấy người theo trong đó có mẹ con nghe được phần âm về nói hay nhìn thấy linh ảnh các bà chúa quan thần, tai nạn và cả người chết nên mẹ và bố con tin thầy bà này lắm nên số tiền làm lễ cúng trong 2 năm cũng hơn trăm triệu (tiền nợ vay lãi). Nhưng ăn nên làm ra chẳng thấy đâu, trong nhà thỉnh thoảng bị mất trộm; chó, gà bị phần âm về vặt cổ chết bất thường; vong ốp về nói chuyện là chuyện con hay thấy. Con cảm nhận thấy nhiều sự bất thường nên có khuyên mẹ đừng theo thầy bà này nữa nhưng mẹ không nghe còn nói con căn cao, số nặng, bị giữ duyên... nên phải giải nữa.

Kết quả những người theo thầy bà đó tinh thần mệt mỏi hay cáu gắt, hay bị âm phần hành bệnh và tai nạn muốn bỏ cũng không được, có nhiều người bị bệnh về âm như trong họ nội nhà con có người bị tâm thần lại chữa khỏi nhưng họ không có tiền để theo được, kết cục bệnh khác lại chuyển cho họ.
Con viết bài lên diễn đàn hỏi Tổ, thầy và các sư huynh, tỷ có kinh nghiệm giải đáp giúp con ạ

LDĐNgười không có học vấn, không có bằng cấp, nghiệp nặng phước mỏng đi vào lãnh vực siêu hình thì chỉ gặp toàn giới thầy bà, thầy bùa, thầy pháp, đồng cốt. Cũng như người bắt đầu mới vào trường thì phải học lớp mẫu giáo gặp giáo viên mầm non, như người làm dân trong huyện xã thì phải nghe lời xã trưởng, đi vào quân đội phải đi theo hạ sĩ quan làm binh sĩ, còn vào cơ quan hành chánh cũng chỉ làm lon ton. Ngoại trừ là phải có phước duyên thì mới được đi học đàng hoàng, được lên lớp ra khỏi mẫu giáo, học cho có bằng cấp thì mới có địa vị trong xã hội, vào quân đội được làm sĩ quan, hay có chức vụ này khác khi vào làm trong cơ quan hành chánh... Vào lãnh vực huyền bí, phải đủ phước duyên mới ra khỏi giới đồng cốt, để học lên cao, như Mật tông thiên đình.


Chưa xemBởi Đường Trường
Con kính đảnh lễ Tổ, thầy!
Muội chào sư huynh, tỷ trên diễn đàn!

Bài viết trước con có kể về một thầy-bà người Thọ Xuân, Thanh Hóa nay con xin được kể tiếp những chuyện xảy ra gần đây có liên quan đến thầy bà này.
Bài viết trước con có đề cập đến thầy bà này chuyên trị bệnh tà. Khi trị bệnh hoặc làm lễ thầy bà này có biểu hiện nấc và ngáp liên hồi, nước mắt chảy dài; khi chữa bệnh tà cho người khác thì người đó có biểu hiện nấc liên hồi, bụng chướng, nặng thì miệng nôn thốc nôn tháo.

Khoảng thời gian gần đây thầy bà có khoe với các con nhang, đệ tử có cả bố mẹ con là bà được "lệnh trên" truyền xuống phải đi chữa bệnh khắp nơi cho quan thần, bà chúa nước Nam thế là thầy bà kêu các đệ tử đi mấy chùa chiền ở Hà Tây, Thanh Hóa làm lễ tẩy ô uế và chữa bệnh cho quan thần, bà chúa nước Nam lễ to và tốn kém lắm. Đầu năm nữa nên lễ nhà thầy lại nhiều người cũng đông đúc hơn, bố, mẹ con cũng hân hoan theo thầy bà đi lễ và đón thầy về từng nhà cúng kiến giải hạn cho các con nhang đệ tử yên tâm làm ăn.

Lẽ đời có khôn ngoan cũng không đấu lại được với trời, trong họ bên nội con có nhà bác vốn mắc bệnh tà từ lâu. Con trai nhà bác đó ngày trước bị âm hành thần trí điên đảo, thầy chữa khỏi bệnh cho người con trai, và bác cũng không đi thầy đó nữa. Sau đó bệnh tà lại chuyển sang người bố (có bệnh u não) hai bố con suốt ngày đánh nhau, người bố già yếu đêm nằm ngủ bị người con đánh suốt.

Mệt mỏi vì nhà xảy ra chuyện nhà bác lại mời thầy cùng các đệ tử đến chữa bệnh tà (có mẹ con đi, vì khi mẹ theo thầy bà này gần 2 năm cũng có chút linh ứng). Khi làm lễ thì các đệ tử của thầy thấy có 1 con quỷ bám vào người con trai và hành người con trai đó. Các đệ tử của thầy mới hợp lực với nhau, người này truyền tay vào người kia để đẩy quỷ ra, và người đệ tử ở gần người con trai đó nấc lên và phun ra chất bẩn vào người con trai bị tà nhập. Thế là con tà xuất ra.

Hôm đó làm lễ trừ tà xong về nhà mẹ con mới đổ bệnh ra người lúc nóng lúc lạnh, đầu đau như có ai bổ vào, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, thêm nữa mấy hôm sau bố con cũng đi tham dự lễ giải hạn của 1 chú đệ tử của thầy bà đó tối về bố con mơ "bố đang ăn bát canh rau thấy nhạt nên bỏ mắm tôm vào canh và ăn bát canh đó". Tỉnh dậy bụng bố đau dữ dội, đi cầu không được bụng càng trương phình lên, đến sáng thì nằm suốt đến trưa không ăn được gì, chuyện này hay xảy ra và bố cứ gọi điện cho Thầy làm lễ cho là khỏi. Nhưng nay Thầy làm lễ không những không khỏi lại còn đau dữ dội hơn làm cho thầy bối rối vì xưa nay thầy đó vốn tự hào rằng mình chữa được bách bệnh, cả ung thư di căn cũng không là gì với thầy.

Đến khi bố con không khỏi được mới kêu đi bệnh viện và được mổ ruột thừa ngay đêm hôm đó. Và cũng từ hôm đó con mới hiểu rằng là bố, mẹ con đã nghe theo lời mê muội của thầy pháp mà phạm vào nguyên tắc công bằng xen vào nghiệp quả người khác, cuối cùng mang họa vào thân.

Người tính không bằng trời tính sau chuyện này xảy ra con mới biết là thánh thần đang dần trừng trị những người xưng danh thánh thần để trục lợi. Bản thân họ có chút quyền năng và linh ứng, họ lại càng cho mình quyền xen vào luật nhân quả của người khác, sân si nổi lên khi người khác không chuẩn bị tiền, làm lễ theo ý mình mà không biết rằng chính họ cũng đang bị siêu hình giám sát và trừng phạt vì vi phạm vào luật nhân quả.

Trước đây con cũng tin vào thầy bà này lắm vì con học ở xa nhà mà ở nhà mẹ con cũng biết con đang làm gì. Sau khi con bị chư vị phạt con mới tỉnh ra và không nghe theo thầy bà đó nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Kính chào Tỷ Triệu Diệu Vi, Các huynh Tỷ, Bạn đạo!
Con mới điểm đạo cho Hà có ấn chứng và được nghe em kể những phen sóng gió do giới đồng cốt gây ra cho gia đình em hơn 20 năm qua.
Con chỉ xin ghi lại 2 thầy đồng cốt tiêu biểu với chiêu trò làm tiền, dọa nạt, khủng bố tinh thần, chia rẽ nội bộ gia đình, dòng tộc bất hòa, gây cho gia đình em mệt mỏi về thể xác và stress kéo dài, còn thiệt hại kinh tế số tiền cho riêng hai thầy này, mỗi thầy lên con số tỷ đồng.
Thầy thứ nhất tên Đằng, nhà tại Xuân La, Tây Hồ, có vợ tên Hoàn trên danh nghĩa Bà Hoàn là chủ điện thờ nhưng mọi việc xem đều qua ông Đằng, ông chỉ xem cho các ông quan chức to và kiêu căng cho mình cao tay ấn.
Bố H là quan chức có nhiều mối quan hệ, qua bạn bè được giới thiệu đến "thầy" Đằng. Ngoài Bố em còn có hai người bạn của bố một người là quan chức cấp cao và một ông bạn thân thuộc hàng khá giả. Ban đầu ông xem rất đúng và nói cả những vận xui về sự nghiệp, gia đạo của họ, ông phán là mọi chuyện sẽ ổn nên họ rất tin tưởng.
Nhưng cuối cùng ông quan chức cấp cao kia vẫn ngã ngựa, bị giáng chức về hưu và suýt bị đi tù, còn ông bạn thân khá giả kia lúc chiều còn ngồi nghe thầy Đằng phán mọi chuyện tốt đẹp, tối về lăn ra chết bất đắc kỳ tử...!
Tuy vậy, bố mẹ em vẫn tin thầy Đ vì Thầy nói đúng những sự việc chi tiết nhỏ nhặt diễn ra hàng ngày như “cẩn thận chiều nay ở nhà có viên gạch rơi chân...”, nên mọi việc trong nội tộc đều chờ 'thầy' quân sư.
Bố mẹ H tôn Thầy thành thánh sống, coi như bố mẹ mình, mọi việc trong nội tộc, gia đình, công việc đều chờ Thầy quân sư, bắt con cháu phải cung phụng, còn thầy Đ thì cứ bảo mình có Thánh về là đòi bắc ghế ngồi riêng trên cao như quan lớn, hách dịch, bề trên và bắt hai bên con cháu nhà H phải ngồi nghe “Thánh chửi” kiểu thô lỗ thất học.

Gia đình H chỉ có hai chị em gái nên bà Hoàn, vợ thầy D, kêu mẹ H phải đẻ con trai (mẹ H. đã quá 40 tuổi ) để giữ lộc và sự nghiệp của chồng được thăng tiến, và bà ta gợi ý phải nhận một đứa con trai nuôi ở ngoài và đề nghị nhận con trai của bà ta là tốt nhất. Nhưng con trai bà bị nghiện ma túy nặng nên gia đình đã từ chối khéo.
Thầy D. cũng phán em gái của H phải lấy cháu ruột của ông ta thì mới hóa giải được duyên muộn của hai chị em, đó là số trời định không được trái và thầy cũng đã làm lễ duyên âm cho hai người. Nhưng em gái H. nhất quyết không đồng ý.
Gia đình xây nhà cho thuê cũng nhờ thầy D đến làm lễ chôn 4 lá bùa vào bốn góc nhà. Nhà để không 8 năm sau mới có người thuê. Còn thầy Đ. thì vẫn dọa nạt người nọ sẽ gặp hạn, người kia sẽ chết để vòi lễ, hai chị em H và người thân ra sức phản đối thầy Đ ra mặt. Ông ta thấy miếng cơm của mình bị đe dọa, tìm mọi cách nói xấu, chia rẽ nội bộ và lên đồng dọa nạt bố mẹ H, không theo sẽ bị phạt thê thảm. Cuối cùng sau mười năm theo thầy D. thì bố mẹ H tỉnh ngộ, vì theo bao nhiêu lâu mà vẫn lao đao nên không theo nữa (2010).

Năm 2015, bà Hoàn cứ kêu đau ngực nhưng nói với mẹ H rằng Ngài về báo sẽ không sao, nhưng cuối năm đó bà ta bị chết vì ung thư vú.

(Còn tiếp).
Con minhthanh kính bút!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy;
Đệ xin chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.

Con xin kể câu chuyện thực tế tại gia đình con liên quan đến một ông thầy bói tên T.
Ông T vào khoảng trước năm 2000 tu trong chùa tại Huế, sau đó ông lấy vợ rồi lên Tây Nguyên sinh sống.
Lúc đó con vẫn còn đang lớp 1 thôi. Ông T cư trú tại địa bàn khu vực do ba con quản lý (Lúc bấy giờ ba là Cảnh sát khu vực) nên ba thấy ổng quảng bá coi bói đúng, cúng linh thì cũng tìm xem.

Những lần ông T đến nhà con để làm lễ cúng thì hay khen con là thông minh, học giỏi, ngoan hiền.v.v. rồi bảo là con có số hưởng nữa, nên con "khoái" ông T lắm, đến nỗi mỗi lần má con rủ con sang nhà là con đi liền. Hồi đó ông T xem bói nhà con và cũng đúng một số chuyện nên ba má con rất tin, ví dụ như ông nhắm mắt và thấy mộ phần người thân ở quê bị ngập nước, rễ cây mọc vào; ba má gọi điện ra xác nhận thì đúng như vậy.
Lớn hơn một chút, con cũng tín đối với Phật pháp, tâm linh, nên khi má dẫn con qua nhà ông T coi bói hay cúng giải sao thì con ngồi chăm chú nghe ông T kể về thế giới vô hình. Ông T kể là bên đó cũng có chánh quyền, có công an, ông T là người của công an cho nên xem bói đúng, cúng linh hơn. Bàn thờ nhà ông T thì bố trí đầy đủ các tượng Phật, các vị vua tướng Việt Nam, Bác Hồ... Ông T cũng chỉ con thường xuyên cầu nguyện với chư Phật để được soi sáng, được học giỏi. Khoảng thời gian này, danh tiếng ông T ở khu vực thành phố con ở cũng lan xa lắm, dân ở nhiều nơi cũng kéo về để xin coi bói, xin cúng giải sao, giải hạn.

Một ngày nọ, ông T bị ba con bắt nhốt vào trại giam. Nguyên do là ông T được người ta nhờ tới nhà để trị tà cho con họ, ông T dùng cành dâu đánh vào người đứa con họ bầm dập nên người ta báo công an bắt, ba con dù tin, nể sợ ông T nhưng vẫn phải bắt vì chức trách. Ông T phải đi một thời gian ngắn.
Sau khi về, ông T tiếp tục hành nghề, và tăng cường các "dịch vụ" giải hạn, giải sao. Cứ tới các ngày theo tử vi là người dân ầm ầm kéo về nhà ông T để làm lễ, má con con cũng trong số đó. Có một cái màn cuối sau khi cúng đó là mọi người lấy chim sẻ trong lồng rồi thả đi để phóng sanh, lấy phước. Con đứng chứng kiến 1 cái lồng chim bé tẹo, những con chim nhỏ xíu bị cả 1 đám mấy chục người xúm lại bóp, bốc, lôi; người từ tốn thì còn xòe tay ra cho chim bay, đa số thì cầm ném cho chim bay. Con nhìn thấy buồn ngang và không khỏi khó chịu, tự nghĩ trong bụng là sao phóng sanh gì mà tội con chim quá, nên con cũng không tranh giành.

Đến khi thi Đại học năm đầu tiên, con đăng ký dự thi trường Đại học Cảnh sát, má con rủ đi lên ông T coi bói, ông T bảo là con sẽ đậu, nên con tự tin lắm, cũng chủ quan không có học và toàn đi chơi điện tử. Kết quả con rớt, trong bụng con trách ông T "sao kêu đậu mà có đậu đâu".
Rồi con bỏ mất 1 năm để học trường về kinh tế, 1 năm bỏ hết để ôn thi lại vào trường Đại học An ninh. Lần này chỉ có má con đi coi, ông T bảo là không rõ lắm, nhưng cứ cầu xin chư Phật đi là được. Năm này con ôn luyện siêng năng, kết quả cũng đậu hệ Cao đẳng.

Từ khi tu học, con không còn tin ông T nữa, nhưng ba má con thì vẫn tin, tín nhiều; khi má con được tu học vẫn cứ hay nghe theo ổng, tới tận bây giờ.
Hồi đó con có quen một bạn nữ là single mom, lúc dẫn về nhà chơi con không có kể ba má biết chuyện bạn có con trai. Sau khi đi, má con gọi điện kể là mới đi coi bói ông T, ông T bảo là đứa này có con trai, má con thì tưởng nếu 2 đứa cưới nhau thì sẽ có con trai. Sau khi con kể sự thật thì má con bị shock cũng nặng, má lại đi coi ông T, ông T bảo là nếu con trai chị lấy người nữ này thì sẽ khắc chị. Thế là má con nhiệt tình ngăn cản, đầu tiên lấy lý do chuyện có con, nhưng bị cả gia đình, dòng họ và chính con phản biện, thì má nói thẳng với con lý do là bị khắc, con nghe má nói vậy nên giận má luôn, vì con nghĩ má tu học mấy năm như vậy mà vẫn mê tín.

Sau khi không quen bạn nữ đó nữa, một thời gian sau con quen 1 bạn mới, quen một thời gian lại ngớ ra là 1 single mom nữa. Sau khi đắn đo và quyết định vẫn quen, con thử gọi cho ông T xem ông nói gì, để còn có cách đối phó với má con. Thì khi con hỏi dò chuyện con quen bạn nữ nhưng chưa nói chuyện single mom, ông T cũng nói tốt tốt. Đến chừng con nói là bạn này có con, ông T lại "quay xe" nói là bạn này mệnh khắc ba con, khuyên con đừng tiếp tục, nếu tiếp tục là không thương ba, và chuyện tình duyên của con hay bị như vậy là do vận số của con. Nếu con muốn quen tiếp mà giữ chữ hiếu, thì sắp xếp về nhà ổng, ổng sẽ làm "đổi vận số", đổi xong là con thuận lợi liền. Con nghe xong hiểu là có thể ngày xưa ông T còn được độ cho làm chút chuyện tâm linh, còn giờ thành giang hồ thuật sĩ luôn rồi.

Hồi chị con sắp lấy chồng, ông T coi bói kiểu gì nói là trong năm nhà con sẽ có tang, có thể là ông bà gì đó. Chị con mới khóc bù lu bù loa, vì đã lên kế hoạch cưới cuối năm, mà giờ trong năm nhà có tang như vậy thì không cưới được, mất 1 2 năm gì đó. Rồi cuối cùng cả năm trời không có ai mất. Ông T còn nhìn hình chồng tương lai của chị con, nói anh này có cái nốt ruồi xấu ở giữa nhân trung, tướng không tốt, làm má con về ngăn cản chị con lấy anh này, rồi chê lên chê xuống một thời gian rất dài cả sau khi cưới. Trong khi anh chồng của chị con cũng là Trưởng/Phó chi nhánh ngân hàng lớn, gia đình tự lực kinh doanh được nhà hàng, cafe có tiếng ở thành phố. Nhưng mà vì cái ác cảm từ đầu đó, mà lúc anh làm gì ổn thì má con không nói gì, bị gì trục trặc (như là ngân hàng SCB xảy ra sự cố, anh bị giảm lương) thì cũng nói là do tướng này nọ.

Có một chi tiết nữa con chưa kiểm chứng, là vài năm qua má con hay bị bệnh, rồi bị lừa đảo mất tiền, nhà con bán nhà để trả nợ, có tiền tiết kiệm và cũng để đến nơi yên tĩnh ở (nhà cũ ở ngay chợ vừa xô bồ, vừa dơ). Chị gái con kể là lúc làm nhà xong, má con mời ông T đến cúng kiếng, làm lễ, ông T có bảo là hồi xưa chị hay đến nhờ em cúng, thì phải đến thường xuyên, chứ dạo này ít cúng thì sẽ không tốt.

Trên đây là chân dung một giang hồ thuật sĩ mà con được trải nghiệm từ bé, con kính xin chia sẻ lên thư viện.
Con kính tạ ơn Tổ, Thầy; nhờ những lý đạo quý báu mà con không bị vướng vào sự mê tín, bị giang hồ thuật sĩ "dắt mũi".
Con xin hết ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tử Trúc Sinh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào sư huynh thanhlinhpt, các sư huynh sư tỷ và các bạn đạo.

Nói đến giới đồng cốt, thầy bùa, thầy pháp... thì con cũng đã được chứng kiến từ nhỏ. Mẹ con hồi còn trẻ thì có nhận một ông làm ba nuôi. Ông làm nghề cúng bái, giải sao, giải hạn, cầu siêu cho người ta. Mỗi dịp đầu năm hay có cúng bái gì thì con được gặp người ông nuôi này.

Sau đó, có một bà người Bắc đến sinh sống gần vùng con, bà này làm nghề thầy bói, kiêm luôn cúng kiến, giải sao, giải hạn, cầu siêu. Hồi đó con hay lẽo đẽo theo mẹ ra nhà bà ta, trong ấn tượng của con thì căn nhà âm u tối tăm, không thấy có sinh khí gì. Bà ấy khoe khoang là xe hơi của ông này bà kia có vai vế trong tỉnh tới đón rước về, cúng cho giàu có làm ăn phát đạt, nhưng sao con thấy cái nhà của bà nó lụp xụp mà ẩm thấp lắm.

Mẹ con mỗi lần đến nhà bà đều có chuyện nhờ vả hỏi han, mỗi lần thì để ít tiền vào trong tô, bà ta khấn khấn rồi nói cho mẹ con ít lời. Mẹ con còn cúng tiền để bà ấy ra chùa ở ngoài Bắc để thỉnh bùa về treo trong nhà. Con trước đó thì bình thường, nhưng khi dán bùa trong nhà thì con thường bị một cái bóng đè, muốn nhập vô xác con. Con liền kể với mẹ, mẹ kể với bà ta thì bà ta lại dặn thỉnh bùa thêm. Mẹ con thì ngày càng thân với bà ta, bà ta nói gì mẹ cũng nghe. Rồi năm con mười 12-13 tuổi thì bố con mất, bà ấy muốn chủ trì buổi cúng kiếng cầu siêu trong suốt tang sự, nhưng ngặt thay mẹ con cũng có người ba nuôi hành nghề này. Ba nuôi của mẹ con cũng hay cúng kiếng cho những nhà xung quanh gần nhà con, đợt đó ai cũng giành muốn làm lễ tang sự. Mẹ con kẹt giữa 2 bên không biết chọn ai, thế là tang sự ba con có tận 2 thầy cúng.

Kết quả là tang sự của ba con lại hóa thành trò cười cho mọi người, thành đất diễn cho 2 ông bà. Ông thì bảo làm thế này, bà thì bảo làm thế kia, ổng thì bảo không được làm như thế, bà thì lại cứ khăng khăng làm bằng được. Ông thì đọc sớ này, bà đọc kinh kia, không khác gì một nồi thập cẩm. Con cũng thấy nhiều lời bàn tán xì xào của mọi người tham dự về việc 2 ông bà tấu hài. Kết cục là 2 ông bà càng không ưa gì nhau, kết thúc tang lễ mẹ con còn phải đi xoa dịu xin lỗi riêng 2 ông bà.

Rồi khi mẹ con ngã bệnh, anh trai có thỉnh tượng Bồ Tát Quan Âm trong Huế về nhà thờ, thì bà ta kịch liệt phản đối, nào là xung khắc với phần âm trong nhà, dọa phải trả lại chùa, nếu không sẽ có hậu quả xấu, bệnh tình ngày càng trở nặng. Con thì hồi đó chưa biết gì về tâm linh cũng không biết gì về Trời Phật hay Thần Linh, nhưng thấy tượng bà Quan Âm rất đẹp, rất muốn giữ trong nhà nên mới ra sức can ngăn, xin mẹ giữ lại tượng Phật. Lạ một điều là sau khi mẹ con nghe lời giữ lại tượng Phật Quan Âm, thì tối đó con thấy mình xuất hồn, đi ra ngoài Trời, ngước lên thấy hàng ha sa số Phật, Bồ Tát, cũng như Thiên binh, Thiên tướng ở phía nam nhìn xuống con.

Sau này bà dọa mẹ con không được thì bả cũng thôi, nhưng lại quay qua bảo xóm con có quỷ thành tinh, thâu phục được nhiều hồn ma chết quanh đó, kêu mẹ con vận động mọi người lập đàn làm lễ, nếu không xóm con không ai ngóc đầu lên nổi, tương lai không có tốt. Việc lập đàn làm lễ cần các nhà đều chung tiền góp sức, bà ta xúi mẹ con, mẹ con cũng bỏ công bỏ việc đi vận động mọi người nhưng không ai chịu bỏ ra số tiền lớn để làm đàn. Thế nhưng sau bao năm, dù không có đàn lễ của bà ta, con thấy chỗ đó người ta cũng lấp đất kiến thiết lại, nhiều nơi họ đổ tiền về xây bệnh viện, trường học, biệt thự, villa...sáng sủa đẹp đẽ. Cũng đã mười mấy năm, dù thờ Quan Âm trong nhà thì mẹ con vẫn sống đến giờ chứ không có bị quật chết như lời bà ta nói.

Và còn rất nhiều điều tào lao quanh bà thầy bói này mà con không nhớ hết để kể. Sau này khi học Mật Pháp Thiên Đình rồi con mới hiểu và nhìn ra được những chiêu trò của giới thầy bà như vậy, nếu không con cũng sống trong u tối, dễ bị lừa phỉnh, dọa dẫm về tâm linh.

Con xin kính hết.