Đã xemBởi guardians
Kính thưa Tổ Thầy, các sư huynh, sư tỉ, cô chú bác.
Hơn 1 tháng sau khi điểm đạo, con có tìm hiểu trong sách Mật tông Phật giáo Tinh hoa yếu lược. Có chỉ cách hành trì Ngũ Bộ Chú, trong đó có nói đến Kính đàn.
Con có thắc mắc, kính đàn khi được khai mở cách thức như thế nào?
Công dụng của kính đàn như thế nào?
Bất cứ khi nào trì Ngũ Bộ Chú đều để kính đàn trước mặt, hay chỉ có ngày rằm?
Có nên lập cho mỗi người 1 kính đàn riêng không?

Con kính mong Tổ Thầy, sư huynh, sư tỉ, cô chú bác chỉ giúp cho con sáng tỏ đôi điều.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Ân
Kính đàn - là để thay thế cho đàn tràng (bàn thờ), để trì chú ở mọi nơi và bất cứ khi nào; có thể để trên bàn hay bàn thờ, ngồi nhìn lên vào kính, có thể thấy được những gì hiện lên trong kính, nhưng không soi thấy mặt. Kính hình tròn, vuông, nhỏ, lớn không sao, có nắp để đóng lại mang theo bên mình khi đi ra ngoài, khi thuận tiện mang ra để trì chú, cũng xem như là ngồi trước đạo tràng vậy. Ai không có bàn thờ thì tự mình lập kính đàn, nên lập vào lúc nào cũng được, không quan trọng ngày giờ, hay hình thức cúng kiến nào. Chỉ cần có chánh tâm (tâm biết thờ trời Phật và thánh thần) thì trì chú được linh ứng dù có kính đàn hay không có kính đàn.
Bài tham khảo:
[*] Thắc mắc của người mới nhập môn
[*] Mật Tông Tinh Hoa Yếu Lược, chương IV
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Ân
Hỏi: Phép tắc cúng kiến chư vị độ như thế nào cho đúng? Cúng hoa quả, nhang đèn, trà rượu, v.v.?
Đáp: Cúng kiến là những hình thức bên ngoài không cần phải quan trọng hóa. Đơn giản là được. Cái cần phải cúng không phải là những vật chất của thế gian cho các thánh thần hay chư Phật ở cõi giới siêu hình mà là cái tâm thành thật, sự lương thiện, khiêm cung, lòng mộ đạo quý pháp, đức tin tuyệt đối với chư Phật, và phải thể hiện bằng hành động thực tế chứ không phải chỉ bằng lời nói hay bằng những bàn thờ hoành tráng.
Cách thể hiện là nỗ lực học hỏi cho trí ngày càng thêm sáng, tránh điều mê tín, và sau đó là điểm đạo giúp cho người khác tu. Điểm đạo là vừa giúp cho người khác vừa giúp cho bản thân mình được thêm kinh nghiệm siêu hình và công đức.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi duyen
Xin kính đảnh lễ Chư Vị Tổ, Thầy.
Xin kính chào chị Dieuchi và các sư huynh, sư tỷ!
Duyen đã được điểm đạo và trì NBC hơn 10.000 biến, và cũng đã điểm đạo lập công đức cho 2 người (đó là mẹ và dì ruột, sau khi điểm đạo dì có nói rằng nằm mơ màng thấy Phật Quán Thế Âm Bồ Tát). Nay nơi ở của duyen có chỗ trang nghiêm và thanh tịnh nên duyên muốn lập bàn thờ chư vị để hằng ngày được thắp hương và trì NBC trước bàn thờ Chư Vị.
Nhưng duyen không rõ cách thỉnh Chư Vị nên xin được mọi người chỉ dẫn giúp duyen.
Xin trân trọng kính chào!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi DieuChi
Lập bàn thờ đơn giản thì tốt hơn. Đối với người tu Mật tông thường thì bàn thờ chỉ có lá Thiên thơ là đủ. Còn như thích an trí thờ tranh tượng khác thì tự do tôn trí nhưng đừng quá rườm rà. Tôn tượng, an trí bàn thờ không quan trọng ngày giờ, hay hình thức cúng kiến gì, chỉ cần có chánh tâm biết thờ trời Phật và thánh thần thì trì chú được linh ứng.

Bài tham khảo:
-HƯỚNG DẪN LẬP KÍNH ĐÀN (trieuan)
-Phép tắc cúng kiến chư vị độ thế nào cho đúng? (trieuan)
Đã xemBởi TAMHUONGTHIEN
Kính chào toàn thể gia đình VŨ TRỤ HUYỀN BÍ!
Mong mỏi bao lâu nay mới có cơ duyên gặp VŨ TRỤ HUYỀN BÍ. Tôi là người mong được tu tập MẬT TÔNG đã lâu nay muốn đăng ký xin thọ nhận lễ điểm đạo tuy nhiên tôi có vài thắc mắc xin được các huynh đệ tỷ muội đi trước chỉ bảo cho thông suốt để vững vàng trên con đường tu tập.

Hiện nay tôi cùng vợ và con gái 6 tuổi sinh hoạt (ăn ngủ, làm việc) trong một căn phòng nhỏ 12m2. Phòng bên cạnh của bố tôi 88 tuổi có một bàn thờ Phật từ thời mẹ tôi còn sống và một bàn thờ gia tiên. Vợ tôi đã quy theo Tịnh Độ Tông hàng ngày vào buổi sáng vẫn vào phòng bố tôi dâng hương, tụng kinh nhưng cũng cảm thấy rất bất tiện. Nay tôi muốn tu theo MẬT TÔNG và chúng tôi muốn lập bàn thờ Phật riêng trong phòng chúng tôi đang ở thì có được không? Hoặc có cách nào khác mong các vị đi trước chỉ dẫn.

Tôi đã tập Thiền dưỡng sinh được 1năm, đã được thầy dạy Thiền khai mở luân xa nay tu theo Mật Tông có ảnh hưởng gì không? Nếu vẫn muốn thiền dưỡng sinh cùng tu tập có được không? Hoặc chuyển sang thiền theo Mật tông thì có ảnh hưởng gì không?

Trên đây là vài thắc mắc mong được các bậc tiền bối, các huynh đệ tỷ muội chỉ dẫn!
Kính chúc toàn thể gia đình VŨ TRỤ HUYỀN BÍ luôn khoẻ mạnh,tinh tấn trên con đường tu tập!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi An Huệ
Đã xemBởi TAMHUONGTHIEN
Kính chào SunNy và toàn thể gia đình VTHB!
Tôi đã nhận được trả lời từ SunNy từ hôm qua 13/8 nhưng hôm nay mới viết được lời cảm ơn, thật lòng rất áy náy, mong SunNy và tất cả gia đình bỏ qua cho ^:)^
Sau khi đọc các bài được SunNy chỉ dẫn và có đọc thêm một số bài khác thì mọi thắc mắc trong lòng tôi đã được giải đáp. Lòng đã quyết theo con đường MẬT GIÁO, sau này trên con đường tu tập mong được SunNy và tất cả sư huynh đệ tỷ muội chỉ bảo thêm.!
Một lần nữa xin cảm ơn huynh SunNy và chúc SunNy cùng toàn thể gia đình VTHB mạnh khỏe, thân tâm an lạc, tinh tiến trên con đường tu tập!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Đã xemBởi Bạn đạo
Hỏi:
Thắc mắc việc lập kính đàn
Xin được Tổ, Thầy và BQT giúp đỡ: Trong sách MTTHYL có hướng dẫn cách lập kính đàn, vào đêm 15 âm lịch của tháng bất kỳ, nhưng đêm 15 tháng 5 này đặc biệt hơn các tháng khác ở chỗ là có nguyệt thực toàn phần. Nếu lập kính đàn vào đêm này thì có tốt hơn hay xấu hơn ngày thường khác không?
Xin chân thành cảm ơn
hanhbk

Trả lời:
Kính đàn là dùng để thay thế cho đàn tràng, cho nên muốn lập ngày nào cũng được, tốt xấu không do ở ngày, tháng mà do phước đức hay nghiệp quả của một người. Chuyện lập kính đàn chỉ là hình thức cho nên không có quan trọng; quan trọng là người tu có tâm có đức, và nếu có tâm ấn thì có thể làm đạo để lập công đức.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Thiện Phúc
Kính thưa Tổ, Thầy, các sư huynh, sư tỷ!

Con mới nhập môn được 3 ngày, con có 1 thắc mắc mà chưa thể giải đáp được, kính mong Tổ, Thầy, và các sư huynh tỷ chỉ dạy giúp con

1/ Con muốn hỏi là con có đi gọi vong và được biết là con có bà tổ cô đi theo và 1 số người khác trong gia đình, như anh của con, bác của con. Nói chung là rất nhiều người đi theo độ cho con. Vậy con muốn hỏi là khi con nhập môn thì được chư vị độ vậy những người đi theo con từ trước có còn theo con được hay không?

2/ Con có cần phải lập bàn thờ để thờ CV hay không? Nếu không cần thì khi cúng gia tiên con muốn mời các Chư vị hưởng hương hoa thì con phải kêu như thế nào ạ?