- Thứ 7 Tháng 5 21, 2011 2:44 am
Con lập chủ đề mới này ở đây không biết có đúng không nữa vì vậy nếu sai con mong các Thầy đọc xong hãy xóa giúp con ạ.
Con biết đến Vũ trụ huyền bí lần đầu tiên qua thegioivohinh nhưng hồi đó có vẻ vẫn chưa thực sự thành tâm lắm nên không nhận ra được giá trị của trang web. Và cho đến tận mấy ngày gần đây con mới tìm lại được , cũng như có cơ hội tìm hiểu thêm về trang web-mật tông. Và con đã tìm ra được một con đường mà con có thể an tâm đặt bước đi trong suốt cuộc đời còn lại.
Lúc đầu con chỉ thăm dò và định phải đọc xong Mật tông tinh hoa yếu lược mới Tự điểm đạo để khám phá thêm. Nhưng trong buổi tối nay con đọc được bài của chị Trieuan. (Nói thật là con chưa biết về các quy tắc gọi tên của Phật giáo nên con xin phép được gọi theo cảm giác của mình).
Đọc bài của chị con cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái, ngôn ngữ của chị rất giản dị, dễ hiểu, tươi vui và rất trẻ trung. Những bài viết diễn tả các trải nghiệm từ bên trong được thể hiện rất mạch lạc và lưu loát, đồng thời con cũng cảm nhận một sự khám phá và thích thú của chị khi được học ở đây.
Nghe tên chị Triệu Ân nghe cũng hao hao với Triệu Mẫn trong Ỷ thiên đồ long ký nữa, những nhân vật thông minh, sáng tạo và lanh lợi con đều rất thích, có lẽ chị Triệu Ân cũng thế. Cuối cùng em muốn cảm ơn chị Triệu Ân đã có những chia sẻ cực kỳ hữu ích như vậy, nhất là đối với những người đang muốn tìm hiểu thêm về Mật Tông, đang có đôi chút nghi ngờ, băn khoăn thì lại càng có giá trị hơn nữa. Chúc chị học tập tấn tới và giúp được thật nhiều người đến được với Mật tông ở Vũ Trụ huyền bí.
Con muốn hỏi các thầy và Admin về thông báo này
Không biết sau tháng 10 năm 2011 các thầy sẽ có những dự định gì ạ. Con mong vẫn được học ở đây lâu dài dài vì có nhiều điều con chưa hiểu trong sách quá.
Mấy tháng trước đây mẹ con đi xem tử vi cho con thì "thầy" nói rằng con sau này chẳng thờ Bồ tát đâu... con cũng chẳng rõ tại sao lại nói vậy nữa. Mặc dù nhà con có một bức ảnh bồ tát đã khá lâu rồi, màu mực đã nhạt, con còn đang định dùng bức ảnh đấy để niệm hồng danh trong lễ tự điểm đạo sắp tới.
Cuối cùng là con muốn hỏi:
Việc giữ các giới có mang tính tuyệt đối không ạ? Ví dụ trong giới sát sinh: con muỗi nó đốt con, con không đập nó, hay xua nó đi thì nó càng hút ác hơn. Hay là con rận nó cắn vât nuôi nhà mình thì mình xịt thuốc là nó chết mất.
Rồi trong giới không tà dâm, con nói thật là con muốn vẫn lấy vợ lắm, khả năng thẩm mỹ vẫn thuộc về giới này, liệu nếu luyện cao lên thì có bớt đi được cái tính đấy không ạ?
Con biết đến Vũ trụ huyền bí lần đầu tiên qua thegioivohinh nhưng hồi đó có vẻ vẫn chưa thực sự thành tâm lắm nên không nhận ra được giá trị của trang web. Và cho đến tận mấy ngày gần đây con mới tìm lại được , cũng như có cơ hội tìm hiểu thêm về trang web-mật tông. Và con đã tìm ra được một con đường mà con có thể an tâm đặt bước đi trong suốt cuộc đời còn lại.
Lúc đầu con chỉ thăm dò và định phải đọc xong Mật tông tinh hoa yếu lược mới Tự điểm đạo để khám phá thêm. Nhưng trong buổi tối nay con đọc được bài của chị Trieuan. (Nói thật là con chưa biết về các quy tắc gọi tên của Phật giáo nên con xin phép được gọi theo cảm giác của mình).
Đọc bài của chị con cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái, ngôn ngữ của chị rất giản dị, dễ hiểu, tươi vui và rất trẻ trung. Những bài viết diễn tả các trải nghiệm từ bên trong được thể hiện rất mạch lạc và lưu loát, đồng thời con cũng cảm nhận một sự khám phá và thích thú của chị khi được học ở đây.
Nghe tên chị Triệu Ân nghe cũng hao hao với Triệu Mẫn trong Ỷ thiên đồ long ký nữa, những nhân vật thông minh, sáng tạo và lanh lợi con đều rất thích, có lẽ chị Triệu Ân cũng thế. Cuối cùng em muốn cảm ơn chị Triệu Ân đã có những chia sẻ cực kỳ hữu ích như vậy, nhất là đối với những người đang muốn tìm hiểu thêm về Mật Tông, đang có đôi chút nghi ngờ, băn khoăn thì lại càng có giá trị hơn nữa. Chúc chị học tập tấn tới và giúp được thật nhiều người đến được với Mật tông ở Vũ Trụ huyền bí.
Con muốn hỏi các thầy và Admin về thông báo này
Diễn đàn vẫn mở cửa cho mọi người vào tham khảo đến tháng 10,2011.
Không biết sau tháng 10 năm 2011 các thầy sẽ có những dự định gì ạ. Con mong vẫn được học ở đây lâu dài dài vì có nhiều điều con chưa hiểu trong sách quá.
Mấy tháng trước đây mẹ con đi xem tử vi cho con thì "thầy" nói rằng con sau này chẳng thờ Bồ tát đâu... con cũng chẳng rõ tại sao lại nói vậy nữa. Mặc dù nhà con có một bức ảnh bồ tát đã khá lâu rồi, màu mực đã nhạt, con còn đang định dùng bức ảnh đấy để niệm hồng danh trong lễ tự điểm đạo sắp tới.
Cuối cùng là con muốn hỏi:
Việc giữ các giới có mang tính tuyệt đối không ạ? Ví dụ trong giới sát sinh: con muỗi nó đốt con, con không đập nó, hay xua nó đi thì nó càng hút ác hơn. Hay là con rận nó cắn vât nuôi nhà mình thì mình xịt thuốc là nó chết mất.
Rồi trong giới không tà dâm, con nói thật là con muốn vẫn lấy vợ lắm, khả năng thẩm mỹ vẫn thuộc về giới này, liệu nếu luyện cao lên thì có bớt đi được cái tính đấy không ạ?