Đã xemBởi Xuân Phan
Em không hiểu vì sao từ ngày bắt đầu điểm đạo thì em rất dễ xúc động và hay khóc. Mọi thứ bỗng nhiên diễn ra thuận lợi với em hơn nhưng em rất hay khóc, em không thể nào lý giải nổi hiện tượng này. Sáng nay, em ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật khoảng 30 phút, niệm xong hai cánh tay và bả vai em mỏi nhừ, em cứ nghĩ là do em chắp tay lâu quá nên mỏi lát sau khắc hết nhưng đến giờ cánh tay và bả vai em vẫn rất mỏi và nhức. Lúc niệm em nhắm mắt nhưng không thấy tối đen, có một vầng hào quang rất sáng tỏa từ trán em xuống nhưng em không rõ vầng sáng đó bắt nguồn từ đâu mà có. Từ trước đến nay khi em nhắm mắt chỉ thấy một màu tối tăm ngoài ra không có bất kỳ điều gì bất thường cả. Hôm nay em cứ nghĩ vầng sáng đó là do ánh sáng từ mặt trời hắt vào nhưng không phải vì em đóng kín hết cửa sổ và cửa chính, trong phòng rất tối.
Cho đến bây giờ em chỉ muốn khóc, dù trong công việc hay tình cảm không có bất kỳ điều gì khiến em phải buồn lòng tới mức rơi nước mắt cả. Em nghĩ nếu như điều kiện thuận lợi chắc em cứ ngồi mãi một chỗ mà khóc hoài cũng không cảm thấy chán !
Đã xemBởi Xuân Phan
Sau khi điểm đạo, khoảng hai ngày niệm Phật thì có ấn chứng khóc như bài viết trước.
Đêm qua, khi chuẩn bị ngủ, khi thiếp đi thì thấy chân tay nặng dần nặng dần, nóng lên rồi chuyển qua nhẹ bỗng, cơ thể từ từ được nâng ngồi dậy, hai tay chắp lạy tự động và Xp nhìn thấy một bầu trời đầy sao lung linh, vầng sáng tỏa ra mênh mông trước mặt mặc dù khi đó là 3 h sáng, trời vẫn tối đen. Khi trì chú xp nhắm mắt, nhưng trì được khoảng năm lần thì mắt rung rung và tự động mở ra, một thế giới mờ ảo hiện ra trước mắt. Quá xúc động xp đã bật khóc, vừa khóc người vẫn được điều khiển chuyển động nhịp nhàng, xoay đi xoay lại như túy quyền, rồi có lúc lại chìa hai bàn tay ra như ban phát.
Xp kính báo.
Đã xemBởi Trangtrinh
@Xuân Phan: Trangtrinh khi đọc bài này của XP cũng tự thấy trong lòng xúc động và muốn khóc, từ ngày thỉnh xong lá phép TCTĐ số 88 Trang trinh cũng có ấn chứng thấy lòng xúc động và muốn khóc nhưng không khóc ra nước mắt mà khóc trong lòng. Có khi đang ngồi niệm NBC cũng thấy xúc động trong lòng nhưng ngoài ra cũng có lúc nhìn thấy sự việc hoặc 1 người nào đó nhìn bề ngoài của họ thì không có vẻ gì khổ cực nhưng tự Tranhtrinh thấy họ rất khổ, trong lòng lại thấy xúc động và khóc trong lòng chỉ mong giới thiệu đạo cho họ để họ bớt khổ. Hoặc có lúc nhìn thấy người có cảnh khổ thì lại khóc trong lòng vì biết người này đang phải trả nghiệp rất nặng nên cuộc sống mới vậy và Trangtrinh thấy mình thật may mắn khi biết đến Pháp quý để tu tập tránh xa phải cảnh như vậy.
Xin cảm ơn về bài viết hữu ích của XP mà qua đó TT nhận ra được bài học mới.
Đã xemBởi Nguyên Ân
Hồi trước em còn có ấn chứng hát! Buồn cười lắm, em hát một bài hát rất vui. Mà hát suốt ngày. Em hát ngoài miệng rồi hát trong đầu. mỗi lần hằng tiếng đồng hồ. Hát mỏi miệng quá em lại bật loa lên nghe nữa cơ. Buồn cười lắm ạ! Cỡ 4-5 ngày như thế đấy! Không thể nào dừng được, trong mơ em cũng mơ thấy em đứng trên sân khấu biểu diễn bài hát đó.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Phước Duyên
Đọc bài của mọi người Phước Duyên nhớ lại thời gian đầu mới được điểm đạo, một lần trong khi đang trì chú thì PD cũng có ấn chứng vừa trì chú vừa mếu máo khóc. Và có lần điểm đạo cho một người Dì ruột (số 03), mặc dù bên dì không nhận được ấn chứng, nhưng PD lại nhận được thần lực rất mạnh và cũng bật khóc khi đang trì chú, trong lòng thì trào dâng cảm xúc vui mừng, hai tay vỗ vào nhau liên tục.
Phước duyên kính báo
Đã xemBởi Nguyên Ân
Đêm qua khi em trì chú, em cũng thấy mình rất nhập tâm. Không hề động chạm gì đến cảm xúc vui buồn, vậy mà bỗng nhiên ruột em như thắt lại, rồi em khóc. Nước mắt trào ra nghẹn ngào rồi em oà lên nức nở một hồi. Sau đó thấy mệt rũ, không thể ngồi được nữa, em cố gắng hết 1 vòng tràng hạt rồi đi ngủ.

Con gái em - 4 tuổi, lúc được điểm đạo cũng khóc nức nở. Em chỉ vừa dạy cháu cách chắp tay niệm Phật là cháu đã khóc ngay. Nức nở kiểu xúc động lắm chứ không phải kiểu khóc ăn vạ của trẻ con đâu. Sau đó một lát cháu buồn ngủ rũ ra và ngủ say ngay sau.

Có lẽ khóc là một sự linh ứng nào đó về tinh thần với Vị độ chăng?
Đã xemBởi Nguyên Ân
Con xin kính lạy Tổ, Thầy!

Con vừa vào diễn đàn, thấy bài báo cáo ấn chứng khóc của mình được đăng, bỗng nhiên con lại khóc! Con đang gõ những dòng chữ này trên máy vi tính nhưng nước mắt con nhoà đi và cổ họng con cứ nghẹn ngào. Xung quanh có mọi người nên con cố nén sự xúc động của mình lại, nếu ở nhà có lẽ con sẽ khóc to lên!

Con không biết vì sao con lại khóc, nhưng cứ nghĩ đến câu "Con kính lạy Tổ, Thầy" thì con không kiềm chế được ạ!
Đã xemBởi taomeo
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em xin kính chào các sư huynh, tỷ và các bạn đồng đạo!

Kính thưa Tổ, Thầy! Con thấy ấn chứng khi trì chú mà khóc thì bản thân con đã được trải nghiệm và thấy rất thích ạ. Nhiều lần được vị độ vô hình ban cho như vậy, những lúc con buồn phiền hay gặp chuyện gì không vui thì tâm trạng cảm thấy rất chán nản và tủi thân, liền ngay sau đó con trì niệm chú tự dưng nước mắt chảy và khóc nấc lên như một đứa trẻ, những lúc đó cảm giác như được gột rửa hết những ưu tư phiền muộn, mọi thứ như được xoa dịu để thấy và cảm nhận rất rõ sự ấm áp và nỗi buồn cũng tan biến rất nhanh, cảm xúc được cân bằng trở lại. Thật xúc động và trân quý biết bao cái cảm xúc đó! Con vô cùng cảm tạ công ơn của Tổ, Thầy đã ban cho con, đã luôn che chở cho con ạ. Con nguyện sẽ luôn là học trò ngoan của Tổ Thầy, siêng năng học tập để không phụ công ơn Tổ, Thầy đã ban cho con ạ.
Con Taomeo kính báo cáo!
Đã xemBởi lotus
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Em kính chào các sư huynh tỷ.

Về việc "khóc" trong lúc trì chú con cũng đã được trải nghiệm nhiều lần. Nhưng lần khiến con cảm thấy xúc động nhất đó chính là cái đêm con với mẹ con cùng ngồi hành trì. Con đã òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ ạ. Trước đây quan hệ giữa con và mẹ con không được tốt, nhưng nhờ vào sự che chở, hộ độ của Tổ Thầy, Chư Vị mà quan hệ ấy đã trở nên tốt đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng của con. Trong quá khứ con đã từng khóc không biết bao nhiêu lần trước mặt mẹ của con, nhưng đó là những giọt nước mắt chất chứa đầy sự ấm ức, oán giận, tủi thân, lạnh lẽo. Chưa lần nào mà nước mắt của con lại ấm áp và chứa đựng tràn đầy tình yêu thương như thế.
Con ngàn lần đội ơn Tổ Thầy, đội ơn Chư Vị ^:)^
Đã xemBởi HaHangNam
Xuân Phan đã viết:Em không hiểu vì sao từ ngày bắt đầu điểm đạo thì em rất dễ xúc động và hay khóc. Mọi thứ bỗng nhiên diễn ra thuận lợi với em hơn nhưng em rất hay khóc, em không thể nào lý giải nổi hiện tượng này. Sáng nay, em ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật khoảng 30 phút, niệm xong hai cánh tay và bả vai em mỏi nhừ, em cứ nghĩ là do em chắp tay lâu quá nên mỏi lát sau khắc hết nhưng đến giờ cánh tay và bả vai em vẫn rất mỏi và nhức. Lúc niệm em nhắm mắt nhưng không thấy tối đen, có một vầng hào quang rất sáng tỏa từ trán em xuống nhưng em không rõ vầng sáng đó bắt nguồn từ đâu mà có. Từ trước đến nay khi em nhắm mắt chỉ thấy một màu tối tăm ngoài ra không có bất kỳ điều gì bất thường cả. Hôm nay em cứ nghĩ vầng sáng đó là do ánh sáng từ mặt trời hắt vào nhưng không phải vì em đóng kín hết cửa sổ và cửa chính, trong phòng rất tối.
Cho đến bây giờ em chỉ muốn khóc, dù trong công việc hay tình cảm không có bất kỳ điều gì khiến em phải buồn lòng tới mức rơi nước mắt cả. Em nghĩ nếu như điều kiện thuận lợi chắc em cứ ngồi mãi một chỗ mà khóc hoài cũng không cảm thấy chán!

Đọc bài của XP con mới biết oh vậy là khóc cũng là 1 ấn chứng ạ. Hii Dạo gần đây khi ngồi trên xe bus đi làm con cũng hay tự nhiên chảy nước mắt. Con hay nhắm mắt trì Ngũ Bộ Chú, mà lạ lắm ạ, 2 hôm nay con đều có ấn chứng cứ nhắm mắt lại là mình đi đến 1 vùng quê nghèo lắm, tay phải là ruộng nước mênh mông, bên trái là ngôi làng cổ xưa, cứ đi thẳng cái đường làng ấy rồi rẽ vào 1 ngôi nhà ngói lụp xụp ngoài hiên có bà cụ già lắm, và có một bé trai đứng cạnh. Mà lúc ấy con hòan tòan tỉnh táo, thấy mắt mình như khóc, lông mi ướt hết. Con lau khô rồi lại tiếp tục nhắm mắt niệm Ngũ Bộ Chú, lại vẫn con đường ấy, vẫn vào ngôi nhà lại gặp 2 bà cháu khác, và lần nào cũng là 2 bà cháu khác không phải người mình gặp ban đầu. Trong thâm tâm con lúc ấy chỉ mong 1 bé trai nào ấy là con của mình thì thật là hạnh phúc. Đến được công ty cũng phải mất vài lần lau nước mắt. ? :-/ :-/ . hu hu chắc lại khóc trong hạnh phúc thật ấy ạ.

HaHanNam xin kính báo!