Chưa xemBởi Cafe_den
Kính thưa Tổ, Thầy.

Học trò xin thử phát biểu cho câu hỏi của tỷ titoay: Em nghĩ Thánh Thần có nhiều cách thức tạo ra một hiện tượng siêu hình. Nên chăng phải có một trường hợp cụ thể để phân tích, ví dụ trường hợp có người chứng kiến tại hiện trường hay là một hiện tượng ghi lại từ camera. Nếu trường hợp là đồ đạc dịch chuyển, tự vỡ thì có thể chính là phần vô hình tác động trực tiếp vào khiến vật dụng xê dịch đi. Như để lại dấu vết cháy là để lại dấu chứng (bé gái gây cháy tại Tp.HCM). Trường hợp thấy ma, bị ma rượt đuổi y như thật thì có thể được vô hình trình chiếu mô phỏng tương tự như ảnh 3 chiều (Hologram 3D) vô cùng sống động cho mình nghe, thấy. Hoặc có thể tác động vào nội tâm, thí dụ thần giao cách cảm (linh cảm). Có khi kết hợp nhiều cách thức và Thánh Thần không cần thiết ra tay mà cho cấp dưới đảm nhiệm. Ví như ảo thuật gia, chúng ta khó lòng nhìn ra họ làm như thế nào. Bài học và ý nghĩa qua hiện tượng siêu hình đó mới là cái mà ta cần tìm hiểu. Ảo thuật gia thì mình soi ra được chứ quyền năng bí nhiệm, phép mầu của Thánh Thần thì người phàm không thể biết.

Xin Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho con.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hoang_godalat
Con kính lạy Tổ, Thầy
Em chào chị titoay

Em nghĩ siêu hình có vô vàn cách khác nhau để giáo dục tâm linh cho con người nên những câu chuyện chị nêu ra thì cũng là một trong nhiều cách mà siêu hình tác động vào chứ không phải do chúng ta thần hồn nát thần tính chị ạ. :D
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Dã Yên Thảo
titoay đã viết:Con có đọc những câu chuyện ma có liên quan đến những vấn đề như: ma chọi đá, ma chọi dép, ma bật điện mở nước, hay làm bát đĩa ly tách vỡ...
Nhưng con không hiểu như vậy là: phần siêu hình trực tiếp tác động lên đồ vật làm chúng di chuyển, hay phần vô hình chỉ tác động lên cảm giác của con người để người đó cảm nhận là như thật, hay là có một nguyên lý nào khác...

Con xin được trả lời thắc mắc của tỷ Titoay ạ!
Trong bài Loài vật - Những hiện tượng huyền bí, cô Triệu Ân đã trả lời rất rõ:
Nguyên tắc siêu hình: Thần linh dùng thần lực điều khiển mọi con vật: bướm, rắn, hổ, voi, chó đá, heo, cá voi v.v., để thị hiện điều kỳ diệu thần bí chứ không phải hồn người chết nhập vào những con vật như phần lớn lầm tưởng. Thánh thần cho phép thì thần hoàng thổ địa đưa hồn người thân về nhà, nhưng về đứng ở đâu đó trong nhà mà người nhà thì không có mắt thứ ba để thấy, nên gia trì thần lực qua con bướm... hay những con vật khác để nhận biết.
Con xin gửi kèm theo link ạ!

http://vutruhuyenbi.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1771&p=3607#p3560
Con xin kính!
Chưa xemBởi Hoaisang
PhucDuyenGia đã viết:
Sau đó 5 ngày liên tiếp được Chư Vị dạy nhảy, múa, mát-xa toàn thân. Vị độ nói: "Ta là cha con, Ta không đẻ ra con nhưng Ta sẽ dạy con thành người, Ta đang tẩy trược cho con.

Con học và đọc bài và con không hiểu "Tẩy Trược" nghĩa là gì? Xin được giải đáp ạ
Con mong Tổ, Thầy và các huynh tỉ, bạn đạo chỉ dẫn cho con
Con kính cảm tạ ạ. ^:)^ ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Phúc Thắng
@Hoaisang

"Trược": nghĩa là dơ bẩn

Tẩy trược: nghĩa là tẩy những điều ô uế dơ bẩn. Hàm ý trong lời dạy của vị độ là làm trong sạch tâm hồn, cũng như thể trạng của hành giả.

Nói rộng hơn, trong cuộc sống hằng ngày con người thường bị ngoại cảnh tác động gây nên bản tính nặng trược (thói hư, tật xấu) hay trược khí (tạm coi là năng lượng xấu ảnh hưởng đến cơ thể, tâm trí). Nhiều pháp môn tu luyện để tìm ra phương pháp loại bỏ "ô trược". Đặc biệt là hành giả của thiền tông dùng phương pháp thiền quán tưởng "trược khí" rồi dùng sức mạnh lí trí của bản thân để loại bỏ. Nhưng qua bài học trên, chư vị đã mật khải cho hành giả MTTĐ biết rằng tự lực của hành giả chỉ là một phần nhỏ bé, tha lực từ chư vị mới là nhân tố chính giúp con người loại bỏ được những điều xấu xa trong cơ thể và tâm hồn. Giống như một đứa trẻ thơ nghịch ngợm người dính đầy bùn đất, nếu nó tự tắm không bẩn thêm là may chứ nói gì đến sạch. Chỉ có bàn tay người lớn tác động vào thì nó mới thơm tho sạch sẽ được...

Phúc Thắng!!!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi titoay
Kính lễ Tổ, Thầy.

Gần đây con đọc trên diễn đàn bài viết của huynh BH và các sư huynh tỷ về chủ đề " Một trường hợp trộm pháp". Theo cái hiểu của con thì trong giai đoạn phổ truyền này, Tổ, Thầy cho phép những người nếu không gặp được Thầy, Tổ để được điểm đạo truyền tâm ấn, nhưng có duyên gặp được kinh sách, tài liệu thì có thể tự tu học, niệm chú mà không bị coi là trộm pháp, chủ yếu là người học cần khiêm tốn và không vì mục đích tư lợi. 

Như vậy thì trong bài các huynh tỷ thảo luận con lại thấy Thánh, Thần nhắc nhở hay quở phạt một số trường hợp vì trộm pháp, vậy con nên hiểu những trường hợp này là: Thánh Thần thị hiện để dẫn dắt người đủ duyên đến để xin tâm ấn nhằm mục đích cho họ đi học chính tông hơn, có Thầy, có Tổ. Còn nếu họ không được điểm đạo thì họ vẫn có thể trì NBC không sao cả?

 Với trường hợp trẻ em chưa được điểm đạo mà trì hay hát NBC bị quở phạt thì con chưa biết nên lý giải thế nào ạ? Con nghĩ Thánh Thần đâu cần phải làm thế, vì với trẻ em trì hay hát NBC cũng đơn thuần là gieo vào tâm thức các bé một âm thanh, một ký ức để sau này khi lớn lên sẽ càng tốt cho các bé có cơ duyên tìm về Đạo, vậy sao lại bị phạt ạ?  

Con mong được hướng dẫn thêm.
Chưa xemBởi kiemmadocco
Với trường hợp trẻ em chưa được điểm đạo mà trì hay hát NBC bị quở phạt thì con chưa biết nên lý giải thế nào ạ?

Cái này theo KM nghĩ có lẽ Chư vị Thánh Thần muốn cho nó được điểm đạo tu học cùng với mẹ nó, và nhờ cái việc quở phạt của Thánh Thần mà BH mới có cơ hội điểm đạo cho nó, và đồng thời cũng cho nó biết là có trời phật, thánh thần. Chắc thằng nhóc này cũng thuộc dạng cứng đầu nên Thánh Thần mới mạnh tay như vậy :D
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Ngọc Bích
Em chào chị titoay,

Theo như em hiểu trong trường hợp trẻ em chưa được điểm đạo mà hát hay trì NBC mà bị "phạt" vì tội trộm đạo thì không phải là chư vị Thánh Thần phạt thực sự, mà chỉ là thị hiện chút xíu để kiểm tra kiến thức của các bậc người lớn (cha mẹ, anh chị,...) đã được điểm đạo, xem họ có nhận ra bài học về "trộm pháp" hay không. Ý kiến riêng của em góp vào đây không biết đúng sai thế nào, mong các tiền bối chỉ bảo thêm ạ :)
Chưa xemBởi Cafe_den
Hi titoay,
Theo cafeden thì trẻ con vốn thơ ngây, vô cầu nên dù cho có hát, niệm hay trì thần chú hoặc niệm Phật đi chăng nữa cũng không sao cả. Nhưng thông qua bé, Thánh Thần đã xoay chuyển cho gia đình hay cho người tu Mật thấy sự linh ứng của Ngũ bộ chú mà tìm tòi học hỏi. Thấy ma quỷ, bị xui rủi được cứu giúp cũng là gặp được bài kinh vô tự chứ không phải cứ thấy Phật, thấy những gì may mắn tốt đẹp mới là gặp được Đạo.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Khánh Vân
Thưa Tổ, Thầy và các Huynh, Tỷ,
Con chưa bao giờ được nghe hay thấy một ai đó nói với con rằng: "Tôi niệm Phật, hay trì chú đại bi, hay đọc một cuốn kinh thánh bị Thánh Thần phạt vì tội trộm pháp cả".
Con chỉ nghe và thấy những người chưa được Điểm Đạo tự ý hành trì Ngũ bộ chú (NBC) bị Thánh Thần phạt (kể cả các em nhỏ).
Theo con hiểu NBC là tinh hoa của Phật Pháp, nó bao gồm tất cả các thần chú của tất cả các cấp bộ từ thấp đến cao trong siêu hình, từ Quỷ thần đến Thánh, Thần, Tiên, Phật.
Người đang hành trì NBC ắt hẳn phải là những người có duyên phước. Người có duyên phước đó là ai? Đó là những người được Điểm Đạo và nhận được Tâm Ấn của Thiên Đình được Thiên đình chứng minh bằng một ấn chứng -trải nghiệm siêu hình. Đó là những người đã, đang và sẽ trở thành những cán bộ, công nhân viên của Thiên Đình trong tương lai. Đã là cán bộ công sở thì việc ra vào công sở (hay trì thần chú này, trì thần chú kia) đều không thành vấn đề. Và ngược lại, những người chưa phải là người của công sở hay chưa nhận được Tâm Ấn của Thiên Đình thì việc bị bác bảo vệ hay ông hộ pháp hỏi thăm là chuyện bình thường. Trường hợp của em bé kia cũng không ngoại lệ. Em bé đã có duyên với NBC, nhưng cần phải được hợp thức hóa mới có thể được vào trường học siêu hình. Việc em bị phạt (còn gọi là bị quở) chỉ là một thị hiện nhỏ của hộ pháp siêu hình để cho gia đình em thấy mà thọ nhận tâm ấn.
Đây là ý kiến của con.
Con Khánh Vân.