- Thứ 6 Tháng 2 09, 2018 10:20 pm
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Hôm nay con mới đọc được hết nội dung của một trong vô số câu chuyện trong việc đi truyền đạo ngày xưa của sư Tổ, con thật xúc động và nghiệm ra được nhiều kinh nghiệm và các bài học về phần vô hình nhập xác mà bấy lâu nay con còn chưa hiểu rõ, cũng qua đây con vô cùng kính phục sư Tổ đã không quản ngại khó khăn đi khắp mọi nơi trao truyền pháp quý cho hàng ngàn đệ tử chúng con trong cõi diêm phù này, con ngàn lần đội ơn Tổ, Thầy đã dày công dạy dỗ, con và các huynh tỷ sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ công ơn của Tổ, Thầy.
Con xin chúc Tổ, Thầy an lạc.
Con xin kính!
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Hôm nay con mới đọc được hết nội dung của một trong vô số câu chuyện trong việc đi truyền đạo ngày xưa của sư Tổ, con thật xúc động và nghiệm ra được nhiều kinh nghiệm và các bài học về phần vô hình nhập xác mà bấy lâu nay con còn chưa hiểu rõ, cũng qua đây con vô cùng kính phục sư Tổ đã không quản ngại khó khăn đi khắp mọi nơi trao truyền pháp quý cho hàng ngàn đệ tử chúng con trong cõi diêm phù này, con ngàn lần đội ơn Tổ, Thầy đã dày công dạy dỗ, con và các huynh tỷ sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ công ơn của Tổ, Thầy.
Con xin chúc Tổ, Thầy an lạc.
Con xin kính!