Đã xemBởi Vũ Phúc
Con Vũ Phúc xin đảnh lễ Sư Tổ, Đức Thầy.


Con có một thắc mắc. Đó là khi trì Ngũ Bộ Chú là tâm chú của Chư Phật mà tại sao người tu học vẫn bị tẩu hoả nhập ma trong khi được điểm đạo có ấn chứng là được một vị thầy vô hình chịu trách nhiệm trước Thiên Đình chỉ dạy. Nếu kết quả người tu bị nhập ma, thì có phải vị thầy vô hình này đã không làm tròn trách nhiệm mà chư Phật và Thiên Đình giao phó. Lại nữa, ma vương thần thông biến hoá không khác gì chư Phật, thì người mới tu như con làm sao có thể phân biệt được đâu đúng là chư vị độ, đâu là ma vương để không lầm đường lạc lối. Con hoang mang, xin Sư Tổ, Đức Thầy và các đồng môn khai ngộ.

Bài xem thêm:
Con xin các Thầy cứu giúp con ạ! - ẩn-danh
LDĐ:Các bạn đạo thử trả lời câu hỏi này.
Đã xemBởi Tú Uyên
Chào Vũ Phúc!
Hiện tượng "tẩu hỏa nhập ma" như bạn nói phần đa là một số người tự tu, không theo sự hướng dẫn nên không qua nổi thử thách của vô hình dẫn đến ảo tưởng..., hoặc là những người đã có sự hướng dẫn nhưng bản thân còn vọng động, muốn lấy đạo để phục vụ bản thân..., đến một lúc nào đó sẽ bị vô hình trách phạt.
Bạn thắc mắc về không phân biệt giữa Ma hay Phật thì có câu "thiên ma ngoại đạo cũng là Bồ Tát thị hiện", vậy nên việc tu học mới cần sự hướng dẫn của các bậc Thầy hữu hình, những người đi trước, không nên tự tu và tự ý giao tiếp với vô hình, bởi vô hình đa số là thử thách. Khi gặp vấn đề liên quan đến vô hình cần báo cáo để được hướng dẫn để vượt qua bài học.
Bạn thắc mắc nếu người tu bị "tẩu hoả nhập ma" thì có phải thầy vô hình không làm tròn trách nhiệm? Theo Tú Uyên nghĩ rằng mình học dở thì do mình chứ không thể đổ lỗi cho giáo viên được. Lý đạo đã có ở diễn đàn, chư vị vô hình chỉ thử thách xem mình có hiểu và vượt qua bài học hay không, nếu người tu cố ý làm sai, đi sai đường thì chư vị sẽ không cản. Vậy nên kết quả bị "tẩu hỏa nhập ma" là do mình chứ không phải trách nhiệm của Thánh Thần.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Quang Quí
Chào bạn Vũ Phúc, qua bài viết của bạn.
Quang Quí xin đóng góp một vài ý kiến để bạn tham khảo nhé.

Vì sao có những người tu có được ấn chứng, hàng ngày trì Chú mà lại bị tẩu hỏa nhập ma như bạn thắc mắc? Người hành giả muốn đạt được những thành quả tốt đẹp trên con đường tu tập trước hết vấn đề quan trọng nhất, cốt lõi nhất chính là cái TÂM. Với một cái tâm trong sáng, thánh thiện luôn mong cầu đạo thì chắc chắn sẽ có một kết quả tốt đẹp, luôn được sự hộ độ của Thánh thần giúp cho con đường đời và đạo của hành giả luôn được BÌNH AN. Ngược lại với cái tâm vọng động, chấp ngã, tham cầu... cộng với sự lười biếng không chịu học những lý đạo mà Sư Tổ, Đức Thầy đã dạy để mở mang trí tuệ, thông hiểu những nguyên lý siêu hình, biết phân biệt đúng sai để không bị mê tín thì sẽ nhận được các bài học đắt giá từ các Thánh Thần.

Mỗi người trong chúng ta đến với MPTĐ với những cái tâm khác nhau chính vì vậy mà mỗi người có những bài học, giáo án khác nhau, tùy vào căn cơ và nghiệp quả của mỗi người. Học với siêu hình là một vấn đề rất phức tạp đòi hỏi phải có vốn kiến thức sâu rộng, với bề dầy kinh nghiệm thực chứng với siêu hình, do đó chúng ta không thể tự tu được mà phải có Sư Tổ, Đức Thầy, những bậc đạo sư trí tuệ và có nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn.
Tẩu hỏa nhập ma cũng không hẳn là xấu, chẳng qua là những thử thách, những bài học khắc nghiệt của Thánh Thần dành cho những người có tâm vọng động hay cưỡng cầu. Nếu biết tu sửa tâm tính, làm theo sự chỉ dạy của Sư Tổ, Đức Thầy thì bài học sẽ qua. Bởi vì các Thánh Thần chỉ dạy cho chúng ta tốt lên chứ không làm cho chúng ta xấu đi. Giống như Bố, Mẹ dạy con cái, ngoài những lời khuyên răn còn sử dụng đòn roi với những đứa con ngỗ nghịch. Chúng ta đã được học: “Thiên ma ngoại đạo cũng là Bồ Tát thị hiện”. Hay là ma quỷ cũng chính là Thánh Thần, đều làm việc cho Thiên đình. Tùy vào công việc mà thị hiện. Khi ban Phước thì được gọi là Thánh thần, còn khi giáng họa hay trừng phạt thì gọi là Quỷ thần.
Với tâm Phật thì nhìn ma cũng thành Phật. Với tâm ma thì nhìn Phật cũng thành ma.

Vài lời chia sẻ với bạn. Chúc Vũ Phúc tinh tấn và bình an trong tu học.

Quang Quí.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hướng Tâm
Con xin kính đảnh lễ đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ đức Thầy ạ.

Con xin mạn phép dùng hiểu biết ít ỏi của mình để trả lời cho câu hỏi của bạn đạo ạ. Có gì chưa đúng mong sư Tổ, đức Thầy chỉ bảo con thêm ạ.
Người ta thường nói con người tu hành dễ bị ”tẩu hỏa nhập ma“. Nhưng lại không hẳn giống như những bộ phim kiếm hiệp mà chúng ta từng xem mà thuật ngữ “tẩu hỏa nhập ma” để chỉ tình trạng cuồng tâm loạn trí, ảo tưởng về bản thân có sức mạnh siêu nhiên, rơi vào tà kiến, ngoại đạo… do dụng tâm, dụng công sai trong quá trình tu tập.
Con có tìm hiểu trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói về hiện tượng 50 ấm ma trong Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Thì thấy hiện tượng "tẩu hỏa nhập ma" nó hơn hết là tâm bệnh, do chính người tu mắc phải chứ không phải do thánh thần tạo nên.
Con lấy ví dụ, trong quá trình tu học, hành giả sẽ được chư vị vô hình ban cho chút ấn chứng, linh ứng thì sinh tâm ngã mạn, ảo tưởng nghĩ bản thân mình căn cơ cao nên trong lúc công phu được nhìn thấy Trời, Phật, Bồ Tát, ngửi thấy mùi trầm hương, nghe thấy tiếng tụng kinh trong không gian hoặc nghĩ bản thân mình do tu luyện nên có khả năng chữa bệnh, xem bói, gọi hồn... mà lại phủ định thánh thần đứng đằng sau trợ duyên. Trong trường hợp này, nếu hành giả không ảo tưởng, nghĩ mình cao siêu thì đó là những ấn chứng tốt, sự thị hiện của chư vị ban cho để khuyến khích hành giả tu học.
Còn nếu nghĩ mình đã chứng đắc quả vị gì đó thì sẽ bị rơi vào tà kiến, ma đạo. Thì đó chính là hiện tượng "tẩu hỏa nhập ma".
Thường thì những người bị "tẩu hỏa nhập ma" là những người tâm sinh ngã mạn, nghĩ mình cao siêu, đắc quả vị, thỏa mãn với những gì mình đạt được và là những người ham thần thông, ấn chứng mà lại thiếu lý đạo để diễn giải.
Hướng Tâm xin hết ạ.
Đã xemBởi Kiyoko
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy

Theo con, việc khi trì Ngũ Bộ Chú mà dẫn đến "tẩu hỏa nhập ma" thì chỉ có một trong mấy lý do sau đây:
Thứ nhất: Có thể là do người tu chưa thực sự tin tưởng vào pháp môn, có ý phân biệt các pháp hoặc chưa thực sự tin có Thánh Thần, có thế giới siêu hình, tâm còn khinh mạn nên đây sẽ là một sự thị hiện của chư vị cho người đó thấy.

Thứ 2: Đó là bài học về Hình danh, sắc tướng: xưa nay mọi người vẫn nói không nên nhìn vẻ bên ngoài để đánh giá một sự vật sự việc nào đó mà chúng ta phải nhìn nó một cách toàn diện, khoa học, quán xét cái bên trong của sự việc một cách đúng đắn. Như ở thắc mắc trên bạn đạo Vũ Phúc có nói Ma vương hóa hiện nọ kia đó là sự chấp kẹt vào hình danh sắc tướng.

Thứ 3: Việc dẫn tới tẩu hỏa nhập ma khi trì chú hay Thiền định đó là một sự trừng phạt của Thánh Thần để cảnh báo cho người tu biết mình đang đi sai đường: là do bản thân tu sai, hành sai hoặc hiểu sai trong quá trình tu tập của mình, ví như ngồi thiền thì mong ấn chứng, trì chú thì mong có phép lạ, thần thông, còn niệm Phật thì chấp vào kinh sách....

Qua đây con cũng rút ra được bài học cho mình khi bản thân là người mới nhập môn, chưa nắm vững lý đạo thì phải nghe theo sự hướng dẫn của những bậc Thầy hữu hình, Thánh Thần, tu học từ từ từng bước một, không sanh tâm ngã mạn, tự cho mình là giỏi... Tóm lại tâm tà gặp thầy tà, tâm chánh gặp minh sư, nếu chúng ta tu học đúng đường thì sẽ không bao giờ bị tẩu hỏa nhập ma.

Con xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Nguyễn Minh
Con Kính Đảnh Lễ Đức Tôn Sư,
Con Kinh Đảnh Lễ Đức Thầy,
Em chào chị An Huệ và mọi người.

Thưa Thầy con có những suy nghĩ như sau về câu hỏi của bạn đạo Vũ Phúc ạ.
Là tâm chú của chư phật nên sẽ tốt, vấn đề tẩu hỏa nhập ma là do tâm vọng động của người tu kết hợp với việc không suy xét kỹ các thị hiện, chỉ dẫn từ vô hình không nhận ra đó là thử thách có khi họ nhắc sai mà lại áp dụng hoặc tin ngay. Người tu tập không tu nghiêm chỉnh thì oan gia trái chủ vẫn có quyền về quấy phá, họ được phép của chư vị độ và có thể thị hiện ma, quỷ, bồ tát, phật để tạo ra các bài học phù hợp cho người tu. Chư Vị Độ có thể cảnh báo, nhắc nhở, hoặc tạo ra các điềm không lành để người tu biết quay đầu mà cải sửa. Các Vị Độ đôi khi không được phép can thiệp quá sâu vào đời sống của người tu mà phải chấp hành theo luật của Thiên Đình nên việc Chư Vị Độ bỏ mặc người tu không hoàn thành trách nhiệm là chưa đúng. Còn về vấn đề số 3 đó là làm sao để nhận biết đâu là ma, quỷ biến hóa hay là chư phật thị hiện thì hãy áp dụng lời vị đó nói kết hợp lý đạo trên diễn đàn và kiểm chứng với đời sống thực tế xem có hô ứng với nhau không và hỏi thêm từ bậc đạo sư đã đắc đạo để có thể đi đến kết luận.

Con Nguyễn Minh!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hà nghĩa
Con Hà Nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào sư huynh tỷ và các bạn Đạo
Chào Vũ Phúc.
Dạ con xin trình bày vài ý kiến nhỏ của con về câu hỏi của bạn Đạo Vũ Phúc ạ
Trong cuốn "Phong Thần Và Huyền Bí Học" Sư Tổ Triệu Phước đã chỉ rõ "Ma hay thần" đều là quân của Thiên Đình, đều là các chư Đại Bồ Tát hóa hiện ra thử thách kẻ tu hành như biến thành quỷ Satăng dụ dỗ Đức Giêsu hay biến thành Thiên Thần chào đón Ngài khi Ngài vượt qua cám dỗ của Quỷ. Đệ tử Mật Pháp khi đã được điểm Đạo và tu học với Thánh Thần thì không ngoại lệ. Chư vị cũng sẽ hóa hiện vô số pháp thân để thử thách kẻ tu hành. Những người cống cao, ngã mạn khi được chư Vị ban cho chút huyền năng hay ấn chứng lạ thần thông thì lầm tưởng là do mình có căn cơ cao kiếp trước là Nhân vật trên Tiên giới như bạn "ẩn danh" trong báo cáo "Xin các Thầy giúp đỡ" mà diễn đàn vừa đăng. Hay như MT tưởng mình là "Ngọc Hoàng thượng đế" hay trực tiếp nhận điển của Ngọc Hoàng, Thánh Mẫu. Chúng ta mới là kẻ tu. Trong đầu suy nghĩ gì Chư vị đều biết rõ khi chúng ta càng cầu mong vọng tưởng thì Chư vị sẽ càng cho ăn "bánh vẽ".
Ngoài ra các bạn bị "tẩu hỏa nhập ma" là do các bạn không chịu học bài trên diễn đàn vutruhuyenbi, không thấy các bài giảng của Tổ, Thầy về việc tự ý giao tiếp với siêu hình. Không tuân theo lời người hướng dẫn để báo cáo kịp thời, không chịu học Đạo với các bậc Đạo sư có trí tuệ Đại Thừa là Tổ, Thầy hữu hình dẫn dắt nên mới lạc đường, song lại đổ lỗi là Các vị Thần Phật không thấy chỉ thấy Ma vương. Cảnh giới giữa Phật tâm và Ma tâm là do tâm ta hóa hiện chứ không phải là Chư Vị là Ma Đạo.
Kết lại con xin phép đưa ý kiến là Các bạn Đạo mới tu học nên chăm chỉ học bài, báo cáo thường xuyên với người hướng dẫn, dẹp bớt tư ý cưỡng cầu cá nhân và phải có niềm tin bền chắc sẽ là "chày Kim Cang" giúp Kim Cang đệ tử vượt qua chướng ngại.
Con xin hết ạ.
^:)^ ^:)^ ^:)^
Đã xemBởi Pháp Tâm
Con xin kính lễ đức sư Tổ.
Con xin kính lễ đức Thầy.
Em xin chào các sư huynh, tỷ.

Con xin đưa ra ý kiến của mình về vấn đề này ạ. Người được điểm đạo tu học mà bị tẩu hoả nhập ma là do tâm bất an, vọng động, lo lắng, mong muốn cao độ đạt được thần thông hay một vấn đề tư dục, cảnh giới nào đó mà không được. Hoặc do tu học nhưng không đúng phương pháp, không nghe theo sự hướng dẫn của Tổ, Thầy và người điểm đạo cho mình. Người đó tự ý giao tiếp với vô hình rồi làm theo những chỉ dẫn của siêu hình, không chịu đọc bài nhiều để trau dồi kiến thức, nắm vững lý đạo vượt qua thử thách của Thánh thần.
Con xin hết ạ
Đã xemBởi Thiện Hoà
Con kính lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước
Con kính lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm
Con xin phép trả lời theo sự hiểu biết hạn hẹp của con
Vì sao khi điểm đạo có ấn chứng mà vẫn bị tẩu hỏa nhập ma
Con nghĩ vấn đề mấu chốt ở đây là do tâm tính còn cao ngạo, vọng động cứ nghĩ điểm đạo có ấn chứng cứ ngỡ là được Phật này, Bồ Tát nọ hay Thần kia bảo kê che chở. Và nghĩ là mình cứ như được đắc đạo sẽ có thần thông rồi sanh tâm ngã mạn xem thường người khác.
Về việc vị Thầy có trách nhiệm và kết quả việc tu học như thế nào...

Ví dụ (vị Thầy cũng như cha mẹ của ta) khi mà cha mẹ dạy dỗ cho ta ăn học, mà mình có nghe lời đâu hay cãi lời không chịu đi học đoàng hoàng cứ mãi tụ tập ăn chơi. Thì làm sao mà cha mẹ mình chịu trách nhiệm được. Vì vậy kết quả tốt hay xấu là do mình chịu trách nhiệm chứ không ai phải chịu trách nhiệm thay mình cả.
Còn việc Phật hay Ma vương thì không cần phân biệt gì cả. Hiểu nôm na tâm tốt gặp Phật, tâm ngạo mạn sẽ gặp Ma vương.

Thiện Hoà kính.
Đã xemBởi Trầm Hương
Bạn Vũ phúc tham khảo thêm bài viết của tỷ Triệu Ân nhé :::Hiện tượng tẩu hỏa nhập ma

Chúc bạn bình an tu học!