- Thứ 5 Tháng 7 16, 2026 12:01 pm
Tâm Tịnh xin chào các bạn
Câu chuyện này của một người cô của Tâm Tịnh.
Nhà cô ở Khương Thượng. Đêm trước ngày cưới của con trai, cô thấy bóng một người đàn ông đứng bên đầu giường. Người đó tự xưng là Lợi, người chồng đã mất của cô. Ông chỉ nói một câu: "Nhà có trộm" rồi biến mất.
Cô tỉnh giấc nói bố trộm cũng không vào nhà được, vì trong nhà đang có 7 người họ hàng là nam giới từ quê lên dự đám cưới, ngủ ngay sát cửa. Hơn nữa, nhà còn có hai lớp cửa khóa cẩn thận.
Sáng ra, cô phát hiện chiếc xe máy trong nhà đã bị trộm lấy mất nên vội gọi mọi người dậy. Cả nhà không hiểu sao kẻ trộm có thể đi qua 7 người đàn ông đang ngủ mà không ai hay biết. Khi ra kiểm tra, mọi người mới phát hiện ổ khóa đã bị cắt bằng kìm cộng lực. Có người cho rằng bọn trộm đã dùng thuốc mê. Lúc ấy, cô mới kể đêm qua chồng về báo mộng nhà có trộm mà cô không tin.
Tâm Tịnh
Câu chuyện này của một người cô của Tâm Tịnh.
Nhà cô ở Khương Thượng. Đêm trước ngày cưới của con trai, cô thấy bóng một người đàn ông đứng bên đầu giường. Người đó tự xưng là Lợi, người chồng đã mất của cô. Ông chỉ nói một câu: "Nhà có trộm" rồi biến mất.
Cô tỉnh giấc nói bố trộm cũng không vào nhà được, vì trong nhà đang có 7 người họ hàng là nam giới từ quê lên dự đám cưới, ngủ ngay sát cửa. Hơn nữa, nhà còn có hai lớp cửa khóa cẩn thận.
Sáng ra, cô phát hiện chiếc xe máy trong nhà đã bị trộm lấy mất nên vội gọi mọi người dậy. Cả nhà không hiểu sao kẻ trộm có thể đi qua 7 người đàn ông đang ngủ mà không ai hay biết. Khi ra kiểm tra, mọi người mới phát hiện ổ khóa đã bị cắt bằng kìm cộng lực. Có người cho rằng bọn trộm đã dùng thuốc mê. Lúc ấy, cô mới kể đêm qua chồng về báo mộng nhà có trộm mà cô không tin.
Tâm Tịnh