- Thứ 2 Tháng 6 30, 2014 12:25 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em chào các sư huynh, tỷ!
Hôm nay, con viết bài nhằm thỉnh ý kiến của Tổ, Thầy và sư huynh, tỷ đi trước về một sự việc của gia đình con như sau:
Con có người anh ruột do phúc mỏng phận ngắn nên đã mất ngay sau hai tháng được sinh ra. Đầu năm 2013, gia đình con có đi xem bói và nghe thầy bói phán rằng anh con do không được thờ cúng nên bây giờ trở thành vong lang thang, rất khổ sở nên anh trai đi theo con, ngăn cản đường công danh, làm cho công việc trắc trở để biết đến anh ấy mà thờ cúng. Thầy bói phán như vậy thì nhà con cũng tin sái cổ vì thời gian ấy con xin việc cứ đến nơi thì ngừng. Con xin nói thêm chi tiết thầy bói này là một cô đồng, nhà có điện thờ tứ phủ, rất đông các con nhang, đệ tử. Thầy bói nói rằng bây giờ nên đưa vong hồn anh con vào điện thờ của nhà cô ấy để anh trai con được đi hầu Cha, Mẹ (Mẫu thượng thiên, Đức vua cha Ngọc Hoàng) học đạo, sớm được siêu thoát. Thế là gia đình con nghe theo, làm lễ cho anh con gia nhập cái điện ấy. Chúng con thật ngây thơ và nghĩ thế là tốt, thế là xong mà không biết rằng đã gửi vong vào đó là phải theo lễ ở đó suốt đời. Vậy là hàng tháng đôi tuần mùng một, hôm rằm hai mẹ con đều mang lễ và tiền xuống đó. Cả đi cả về hơn 40km. Nhưng đó mới chỉ là khía cạnh thứ nhất.
Từ khi được ân phước biết đến pháp môn của Tổ, Thầy, con đã được học hỏi những kiến thức về đạo hết sức quý báu mà có ngàn vàng cũng chẳng mua được. Đem những kiến thức về đạo con học được trong những ngày qua, đem đối chiếu thực tế vào vấn đề này, con thấy làm như vậy không phải là giúp cho anh con học đạo, được siêu thoát mà là hại thêm. Qua quan sát, con nhận thấy kể từ khi con gửi anh con vào đó, gia đình con phải cúng bái rất nhiều: Nào là cắt duyên âm, trả nợ tiền kiếp, đảo mệnh, bốc lại bát hương, trấn trạch, tạ mộ, cúng lễ đầu năm, rằm tháng bảy, cuối năm... theo sự sắp đặt của thầy đó. Lần thì cúng tại bản điện của thầy, lần thì cúng tại nhà con. Lần nào họ cũng đi hai người: Một cô đồng, một thầy pháp. Chi phí rất tốn kém, chưa tính sắm lễ.
Thầy này có một đặc điểm là bắt đốt rất nhiều tiền vàng, quần áo. Có lần riêng tiền vàng, mã thôi mà cũng lên đến gần hai triệu. Thầy nói là đốt cho các quan nhưng thực chất là đốt cho các vong âm thầy đang nuôi thì đúng hơn. Bằng sự ngu dốt và thiếu hiểu biết của người trần gian như chúng con nên đã vô tình đẩy vong hồn anh trai con bất đắc dĩ trở thành âm binh dưới quyền sai bảo của cô đồng đó.
Con mới được điểm đạo và tu học đến nay đã gần ba tháng. Nhờ ân phước của Tổ, Thầy và chư vị con đã thỉnh được lá Thiên Thơ. Kể từ khi con gia nhập, tu học trong pháp môn của Tổ, Thầy, con quan sát thấy ánh mắt nhìn của cô đồng đó nhìn con không mấy thiện cảm. Mặc dù gia đình con không nói gì về điều này. Cô ấy tránh xa, cô ấy quan sát kể cả vào những ngày cô ấy hầu các vị vô hình. Lúc thì xưng danh là Đức Quán Thế Âm, lúc thì Cha, lúc thì Mẹ, các quan..
Nhận thức những sai lầm của gia đình mình, hôm nay con viết bài lên Tổ, Thầy nhằm xin ý kiến làm cách nào để con có thể đưa vong hồn anh con ra khỏi Điện thờ của cô đồng đó. Sau này con sẽ xin chư vị độ điểm đạo cho anh con tu học theo chư vị. Nếu bây giờ con nói thẳng với cô đồng đó để xin làm lễ đưa hồn anh con ra khỏi bản điện, chắc chắn cô đồng đó sẽ làm những việc gây khó dễ,bùa chú ảnh hưởng tới gia đình và vong hồn anh con.
Bằng lòng mộ đạo và sự thành kính của mình, con kính mong Tổ, Thầy và các huynh, tỷ có kinh nghiệm đi trước sẽ chỉ dạy cho con nên làm gì trong trường hợp này. Kiếp người ngắn ngủi, tranh thủ từng giờ từng phút tu học đã khó, đằng này là đã là vong hồn đã phải chịu khổ sở lại còn bị trần gian đẩy vào hoàn cảnh này! Con rất đau lòng và hối hận về việc làm này!
Con kính chúc Tổ, Thầy luôn khỏe mạnh, an lạc để dạy dỗ chúng con ạ!
Em chào các sư huynh, tỷ!
Hôm nay, con viết bài nhằm thỉnh ý kiến của Tổ, Thầy và sư huynh, tỷ đi trước về một sự việc của gia đình con như sau:
Con có người anh ruột do phúc mỏng phận ngắn nên đã mất ngay sau hai tháng được sinh ra. Đầu năm 2013, gia đình con có đi xem bói và nghe thầy bói phán rằng anh con do không được thờ cúng nên bây giờ trở thành vong lang thang, rất khổ sở nên anh trai đi theo con, ngăn cản đường công danh, làm cho công việc trắc trở để biết đến anh ấy mà thờ cúng. Thầy bói phán như vậy thì nhà con cũng tin sái cổ vì thời gian ấy con xin việc cứ đến nơi thì ngừng. Con xin nói thêm chi tiết thầy bói này là một cô đồng, nhà có điện thờ tứ phủ, rất đông các con nhang, đệ tử. Thầy bói nói rằng bây giờ nên đưa vong hồn anh con vào điện thờ của nhà cô ấy để anh trai con được đi hầu Cha, Mẹ (Mẫu thượng thiên, Đức vua cha Ngọc Hoàng) học đạo, sớm được siêu thoát. Thế là gia đình con nghe theo, làm lễ cho anh con gia nhập cái điện ấy. Chúng con thật ngây thơ và nghĩ thế là tốt, thế là xong mà không biết rằng đã gửi vong vào đó là phải theo lễ ở đó suốt đời. Vậy là hàng tháng đôi tuần mùng một, hôm rằm hai mẹ con đều mang lễ và tiền xuống đó. Cả đi cả về hơn 40km. Nhưng đó mới chỉ là khía cạnh thứ nhất.
Từ khi được ân phước biết đến pháp môn của Tổ, Thầy, con đã được học hỏi những kiến thức về đạo hết sức quý báu mà có ngàn vàng cũng chẳng mua được. Đem những kiến thức về đạo con học được trong những ngày qua, đem đối chiếu thực tế vào vấn đề này, con thấy làm như vậy không phải là giúp cho anh con học đạo, được siêu thoát mà là hại thêm. Qua quan sát, con nhận thấy kể từ khi con gửi anh con vào đó, gia đình con phải cúng bái rất nhiều: Nào là cắt duyên âm, trả nợ tiền kiếp, đảo mệnh, bốc lại bát hương, trấn trạch, tạ mộ, cúng lễ đầu năm, rằm tháng bảy, cuối năm... theo sự sắp đặt của thầy đó. Lần thì cúng tại bản điện của thầy, lần thì cúng tại nhà con. Lần nào họ cũng đi hai người: Một cô đồng, một thầy pháp. Chi phí rất tốn kém, chưa tính sắm lễ.
Thầy này có một đặc điểm là bắt đốt rất nhiều tiền vàng, quần áo. Có lần riêng tiền vàng, mã thôi mà cũng lên đến gần hai triệu. Thầy nói là đốt cho các quan nhưng thực chất là đốt cho các vong âm thầy đang nuôi thì đúng hơn. Bằng sự ngu dốt và thiếu hiểu biết của người trần gian như chúng con nên đã vô tình đẩy vong hồn anh trai con bất đắc dĩ trở thành âm binh dưới quyền sai bảo của cô đồng đó.
Con mới được điểm đạo và tu học đến nay đã gần ba tháng. Nhờ ân phước của Tổ, Thầy và chư vị con đã thỉnh được lá Thiên Thơ. Kể từ khi con gia nhập, tu học trong pháp môn của Tổ, Thầy, con quan sát thấy ánh mắt nhìn của cô đồng đó nhìn con không mấy thiện cảm. Mặc dù gia đình con không nói gì về điều này. Cô ấy tránh xa, cô ấy quan sát kể cả vào những ngày cô ấy hầu các vị vô hình. Lúc thì xưng danh là Đức Quán Thế Âm, lúc thì Cha, lúc thì Mẹ, các quan..
Nhận thức những sai lầm của gia đình mình, hôm nay con viết bài lên Tổ, Thầy nhằm xin ý kiến làm cách nào để con có thể đưa vong hồn anh con ra khỏi Điện thờ của cô đồng đó. Sau này con sẽ xin chư vị độ điểm đạo cho anh con tu học theo chư vị. Nếu bây giờ con nói thẳng với cô đồng đó để xin làm lễ đưa hồn anh con ra khỏi bản điện, chắc chắn cô đồng đó sẽ làm những việc gây khó dễ,bùa chú ảnh hưởng tới gia đình và vong hồn anh con.
Bằng lòng mộ đạo và sự thành kính của mình, con kính mong Tổ, Thầy và các huynh, tỷ có kinh nghiệm đi trước sẽ chỉ dạy cho con nên làm gì trong trường hợp này. Kiếp người ngắn ngủi, tranh thủ từng giờ từng phút tu học đã khó, đằng này là đã là vong hồn đã phải chịu khổ sở lại còn bị trần gian đẩy vào hoàn cảnh này! Con rất đau lòng và hối hận về việc làm này!
Con kính chúc Tổ, Thầy luôn khỏe mạnh, an lạc để dạy dỗ chúng con ạ!